Tôi quen chồng trong dịp anh về nước lần đầu tiên cách đây 6 năm. Sau một năm chuyện trò qua điện thoại và thư từ, tôi quyết định kết hôn với anh và theo anh sang nước ngoài định cư. Chồng là người đẹp trai, hiền lành và tử tế. Từ lúc chung sống, chưa bao giờ chồng có những hành động thô lỗ hoặc thiếu tôn trọng tôi. Chồng luôn để cho tôi cuộc sống thoải mái và tự do đi đâu đó nếu tôi thích. Cả gia đình và họ hàng tôi đều yêu quý và thương mến anh. 5 năm chung sống với nhau nhưng tình cảm gần gũi vợ chồng rất ít, gia đình và họ hàng chồng thì luôn hối thúc tôi sinh con, tôi rất muốn điều đó nhưng chúng tôi vẫn không có tin vui.
Họ hàng chồng nghĩ tôi muốn giữ dáng nên không sinh con, đã nhiều lần xúi giục mẹ anh đề nghị tôi và anh ly dị. Chồng thì lúc nào cũng thương và bảo vệ tôi, không nghĩ chuyện không con cái làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Một hôm tôi và những người bạn cùng tham gia một bữa tiệc ở quán, ở đây tôi đã gặp anh, một người đàn ông hoạt bát lanh lợi đã hỏi thăm và làm quen tôi. Sau bữa tiệc đó, anh luôn gọi điện, nhắn tin và tâm sự cùng tôi. Và tôi đã ngoại tình. Chồng biết nhưng vẫn đồng ý tha thứ cho tôi.
Qua thời gian, tôi thấy người tình không tuyệt vời như mình đã tưởng, tôi muốn quay lại với chồng thì phát hiện ra có thai với người tình. Đã hơn 30 tuổi nên tôi muốn giữ đứa bé, chồng vẫn đồng ý cho tôi quay về nhưng người tình thì không. Tôi đành ly dị với chồng trong sự oán trách của gia đình và họ hàng tôi.
Tôi và người tình thuê nhà sống chung, cuộc sống bắt đầu cơ cự từ đây, với nỗi lo về kinh tế và chi phí cho đứa con sắp chào đời. Chúng tôi luôn cãi vã vì bất đồng quan điểm sống. Anh cũng gắng hết sức đi làm nhưng vẫn không đủ trang trải. Trong lúc này tôi cảm thấy thương người chồng cũ và cảm thấy mình không đúng, anh luôn cho tôi cơ hội quay về bất cứ lúc nào nhưng nếu tôi làm vậy thì gia đình anh sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Tôi thật sự buồn quá! Rất mong anh, chị cho tôi lời khuyên. (Kathy)

Ảnh: wordpress.com
Trả lời:
Gần như tạo hóa không cho mọi sự vật cũng như con người tất cả. Trời nắng lắm thì mưa nhiều, nơi lũ lụt nơi khô hạn... Đối với con người thì được cái này mất cái kia, có cái này cái kia lại thiếu. Có lẽ sự thách đố của tự nhiên ấy đã tạo ra động lực vượt lên hiện tại của mỗi chúng ta, sự vượt lên cũng có khi là thoát ra hoàn cảnh, nhưng nếu không tính toán kỹ sẽ rơi vào hoàn cảnh mới khắc nghiệt hơn. Tất cả đều là sự thách đố giá trị làm người.
Câu chuyện của bạn có hai hoàn cảnh. Hoàn cảnh thứ nhất có người chồng hiền lành, đẹp trai, tử tế là diễm phúc đối với phụ nữ nhưng cái mà người ngoài không hiểu là việc chăn gối và sinh con. Chính gia đình anh không hiểu và anh lại không nói cho mọi người hiểu, và các bạn không đi khám về nguyên nhân hiếm muộn để xem do đâu. Nếu có kết luận của bác sĩ, của giới chuyên môn thì lúc đó sẽ giải quyết được áp lực với gia đình chồng. Nhưng bạn đã không làm được điều này nên đã dẫn đến sự sai lầm.
Bây giờ thì mọi việc đã quá xa về tình cảm với người chồng cũ, còn người tình mới lại là nỗi thất vọng và nỗi khổ của bạn. Nếu bây giờ bạn quay lại với người chồng cũ thì vấn đề lại là đứa con. Người chồng cũ có biết chuyện đứa con và có chấp nhận nuôi đứa con hay không? Đây là những vấn đề rất cơ bản. Nếu người chồng cũ hiểu sâu sắc về tình cảm chăn gối dẫn đến bạn ngoại tình mà sẵn sàng chấp nhận tất cả để bạn trở về thì có thể trở về với chồng cũ.
Tất nhiên, lúc mới trở lại có thể có những dị nghị, mặc cảm nhưng thời gian sẽ quen và bình thường hóa. Để tránh sự ác cảm khi trở lại với chồng cũ, bạn nên bàn với chồng cũ nếu trở lại bằng việc phải có lời nói của gia đình anh. Người chồng cũ phải biết thiết kế chương trình để gia đình anh ấy có liên hệ với gia đình nhà bạn và có lời xin “rước dâu” lần hai. Mặc dù anh ấy mới là quan trọng nhưng về mặt liên hệ gia đình thì việc gia đình anh ấy có lời nói về việc xin gia đình bạn cho bạn về lại là điều rất cần thiết.
Chúc thành công.
GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục TP HCM