Hiện tôi đã 34 tuổi, có 2 con. Từ nhỏ sống ở quê vùng sông nước miền Tây. Tốt nghiệp lớp 12 tôi lên Sài Gòn học trung cấp kế toán và liên thông cao đẳng.
Con đường sự nghiệp của tôi từ lúc ra trường và làm việc đến giờ không được tươi sáng, không gặp vấn đề này thì cũng gặp vấn đề khác. Xin nói thêm tôi học kế toán mà không biết mình có hợp với nghề hay không?
Hay do tôi kém cỏi? Trong công việc tôi không giỏi nhưng được sếp đánh giá rất cao về đạo đức và cũng như tác phong làm việc.
Nhưng lúc nào tôi cũng bị chèn ép khi làm việc và cuối cùng là công việc không ra gì. Lúc tôi sinh đứa con thứ hai, đến khi bé đi nhà trẻ tôi vẫn đi làm. Hè 2017 này hai bé đều nghỉ hè mà không tìm được người giữ, tôi phải ở nhà trông con.
Kinh tế một mình chồng tôi lo nhưng với đồng lương chưa được 10 triệu mà 4 miệng ăn, chưa kể tiền nhà trọ.
Đôi lúc cũng gặp khó khăn, tôi stress nặng về kinh tế cộng với việc suốt ngày ở nhà. Muốn làm gì thấy cũng chưa sẵn sàng vì cần thêm vốn, kinh nghiệm và nhiều thứ khác.
Tôi thấy mình bị kém cỏi và chán nản vô cùng, bán hàng online thì hiện giờ quá nhiều. Kính mong quý độc giả cho tôi lời khuyên chân thành và góp ý. Tôi xin cảm ơn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.