Em là nữ, học Đại học Bách khoa TP HCM năm thứ ba ngành kỹ thuật môi trường. Lúc mới đậu vào đại học, em vui mừng như những con chim sắp được ra môi trường mới, đầy niềm tin và hoài bão cho việc học. Nhưng hiện tại, em không còn yêu đời như vậy nữa khi nhận ra có những thứ tốt đẹp mình từng vẽ ra là vậy, giờ không còn như vậy nữa. Vào sâu chuyên ngành, em cảm thấy có nhiều kiến thức mông lung, không hiểu. Đọc sách, tìm kiếm trên mạng, hỏi thầy cô vẫn không rõ và lộ ra nhiều thứ em không biết, thành ra tuyệt vọng với ngành. Hơn nữa việc tính toán phức tạp nhiều công trình xử lý khiến em nghĩ mình không làm được việc trong tương lai.
Hiện tại em qua môn hết nhưng con đường phía trước sao cảm thấy mơ hồ quá. Chỉ là không còn thấy niềm vui trong cuộc sống, mất đi đam mê với việc học. Ngành em học, khá nhiều người bảo con gái ra trường làm không nổi (khi em đậu vào trường mới biết), cả về sức khỏe đi công trình lẫn đầu óc cho việc tính toán nên chỉ có thể ngồi bàn giấy. Em chỉ học vì đơn giản là cố gắng để có bằng đại học. Đã cố gắng nhưng mọi thứ cứ bình bình như vậy khiến em chán nản, cảm thấy mình vô giá trị.
Về các mối quan hệ xung quanh, nhiều lúc em tự hỏi phải chăng do số mình cô đơn khi tất cả mối quan hệ ở đại học đa số là họ cần tài liệu hoặc nhờ vả em thì mới liên lạc. Tới khi em nhờ lại thì hứa giúp xong rồi rút lời hoặc cố tình tránh né không muốn giúp dù là chuyện nhỏ. Đôi lần em cố gắng biến mối quan hệ có vẻ lợi dụng hoặc khô khan thành mối thân thiết hơn như nói chuyện về cuộc sống và gia đình nhưng cảm thấy họ không mặn mà trong mối quan hệ này như mình lắm, như là một chiều từ phía em vậy. Đôi khi em muốn chấm dứt qua lại với vài người như vậy nhưng tự hỏi mình làm vậy, quanh mình cũng đâu còn ai, nên lại thôi.
Nhiều lúc, em nhớ tới những mối quan hệ lướt qua cuộc đời mình, giờ không còn liên lạc nữa, thấy cũng tủi trong lòng, có khi còn tự chất vấn bản thân sao không còn đọng lại một ai trong đời mình. Em không có người yêu và cũng không muốn kiếm, vì cảm thấy tương lai còn chưa vững, bản thân còn nhiều nỗi lo về sau này "mình là ai, mình làm gì" đeo bám nên không có tâm trạng tìm.
Em sắp đi thực tập và còn ba kỳ đồ án nữa là ra trường nên tính tốt nghiệp xong đi kiếm việc làm luôn. Nhưng mỗi ngày trôi qua, em đều mang tâm trạng tồi tệ, bi quan, cô đơn, buông xuôi cuộc sống trong người. Em có tập thể thao như bơi lội nhưng xong ngày đó là hôm sau cảm giác tiêu cực lại quay trở lại. Nhan sắc và học lực của em đều bình thường, không nổi bật. Nhiều khi em còn nghĩ sao mình kém sắc dữ vậy.
Liệu tương lai của em có u tối như đang nghĩ không? Tình trạng cô đơn hoặc có ít mối quan hệ trong cuộc sống, hay có thì cũng chỉ là mối quan hệ một chiều từ phía em có nhiều người gặp trong cuộc sống không? Liệu đây có phải vấn đề lớn như em nghĩ không? Em còn trẻ nên chưa trải đời nhiều để có cái nhìn tổng quan như người lớn nên mong các độc giả, nếu từng trải qua thời kỳ như em, hãy cho em lời khuyên. Mọi người nghe tâm sự là em đã vui rồi. Em xin cảm ơn.
Thanh Liên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc