Vừa qua, bà Anne Brokenbrow ở thành phố Bristol bất ngờ bị cảnh sát còng tay áp giải với với tội danh là một... công dân tốt. Bà rời đi với lời gào thét, "tôi vô tội, tôi không tin vào pháp luật!". Thế nhưng khi được dẫn đến một chiếc xe cảnh sát đang chờ, bà còn yêu cầu còi báo động để được nhiều người chú ý.
Vụ bắt bớ diễn ra vào ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 do một tổ chức từ thiện ở vương quốc Anh tổ chức. Hoạt động này khởi động với mục đích làm phong phú thêm cho cuộc sống của người già. Có nhiều yêu cầu như cho người già nhảy từ độ cao trên 2.000 mét hay mang họ đến hòn đảo đầy rắn để trải nghiệm... đều được đáp ứng. Tuy nhiên, bà Anne chỉ có một điều ước là bị bắt trước mặt nhiều người.
"Tôi sống gần hết đời rồi nhưng chưa bao giờ bị bắt vì vi phạm pháp luật, dù tôi biết mình là một người rất xấu tính. Tôi nghĩ bị cảnh sát bắt là một trải nghiệm khá thú vị, vì nghiêm túc cả đời cũng chán lắm", bà Anna nói.
Kế hoạch được ấp ủ một tuần sau khi nhân viên tại việc dưỡng lão yêu cầu các thành viên trong viện điền mong ước của mình vào một mẫu giấy. Kelly, một điều phối viên của hoạt động này nói, "bà Anne là một người thực sự vui vẻ và hài hước. Mặc dù đôi lúc bà có thể bướng bỉnh nhưng luôn thân thiện và hay trò chuyện với những người xung quanh".
Còn viên sĩ quan trực tiếp áp giải bà Anna về đồn khẳng định bà là người lớn tuổi nhất mà anh từng còng tay. Đây cũng là người đầu tiên họ bắt giữ từ trong viện dưỡng lão.
Thực chất, vì chứng mất trí nhớ, bà Anna cũng quên mất rằng vụ bắt giữ này là do mình yêu cầu. Tuy nhiên bà vẫn vui vẻ khi được ngồi sau song sắt vài ngày, trước khi được thả ra.
Trọng Nghĩa