“Con cá” lớn đầu tiên sa lưới của Cục Cảnh sát Phòng chống ma túy (C17) là Tô Ngọc Thà - cảnh sát hình sự đã nghỉ chế độ. Ngày 6/5/1999, Thà bị bắt tạm giam.
Gã chơi ngông
Người dân ở Mỹ Trọng, Mỹ Xá, TP Nam Định (nơi Thà ở) đều biết về tính chơi ngông của vợ chồng Tô Ngọc Thà - Đồng Thị Loan. Căn nhà lầu kiên cố của vợ chồng y nhìn từ xa đã thấy “nổi bật” bởi 2 con rồng rất to, đắp nghễu nghện trên nóc điện thờ nguy nga, suốt ngày hương khói, do Loan tự cho mình là được “ăn lộc thánh” đứng chủ lễ. Trong khuôn viên rộng vài trăm mét vuông được bao quanh bằng hàng rào dây thép gai, Thà - Loan cho trồng cây cảnh đắt tiền với chi phí tới hơn 100 triệu đồng. Vợ chồng y còn xây một bể cả lớn, nhưng không phải là cá cảnh mà là cá sấu. Mỗi ngày tiền thức ăn cho các “ông sấu” đã tới 200.000 đồng.
Sau khi rời công tác, vợ chồng Thà đi buôn hàng Trung Quốc. Nhưng từ năm 1996, vợ chồng y chuyển sang nghề nhàn nhã hơn - buôn thuốc phiện. Tới 1998 thì chuyển hẳn sang heroin. Thà “cất hàng” ở Nghệ An, Ninh Bình rồi về chia nhỏ, bán cho các chân rết tiêu thụ, con nghiện đóng vai đệ tử đến lễ bái tại điện thờ của Loan.
Ngày 5/5/1999, lực lượng của C17 ập vào bắt giữ Loan, thu ngay trong điện thờ 296 g heroin. Thà đang trên đường đưa ma túy về nhà, thấy động bỏ trốn. Nhưng ngay sáng hôm sau, y bị bắt khi đang ở nhà một cô “bồ” ở Nam Định. Thà khai nhận từng mua ma túy của bạn thân, cùng là cảnh sát hình sự Công an Nam Định là Nguyễn Văn Bưởi. Ngoài ra, Thà cũng mua của Đặng Văn Vỹ - kiểm sát viên VKSND Nghệ An 5 kg thuốc phiện.
Ngưu tầm ngưu...
Nguyễn Văn Bưởi (sinh 1950), cán bộ công an nghỉ hưu, trú tại Trực Thuận (Trực Ninh, Nam Định), bị Công an Phú Nhuận (TP HCM) bắt ngày 4/6/1999 khi đang cùng Hoàng Văn Oanh mang 3 bánh heroin (1.082 g) vào TP HCM để tiêu thụ. Trong vụ án này, Bưởi luôn giấu mặt, chối tội. Song qua các lời khai của các bị can khác cùng nhiều chứng cứ, cơ quan điều tra khẳng định y là nguồn cung cấp heroin cho đồng bọn. Ở quê nhà, Bưởi tạo cho mình vỏ bọc khá kín đáo với gia cảnh vào loại nề nếp: nhà mái bằng 1 tầng, con cái có việc làm ổn định. Mối quan hệ giữa Bưởi và Oanh hình thành từ năm 1997. Chính Bưởi là người dẫn mối đưa Thà gặp Oanh, Tuấn “sứt” để mua ma túy. Bưởi cũng cùng Oanh đưa heroin vào TP HCM, Đồng Nai bán cho người quen cũ của mình là Vũ Văn Vượng, Phạm Thị Bắc. Y còn có quan hệ với Vỹ và từng nhờ Vỹ tìm mua thuốc phiện...
Đặng Văn Vỹ (sinh 1943), nguyên là kiểm sát viên VKSND Nghệ An, trú tại khối Trung Nghĩa, Đông Vinh, TP Vinh, bị bắt tạm giam ngày 25/5/2000. Thà khai quen Vỹ từ đầu năm 1997 và từng nhờ Vỹ giúp đỡ việc người nhà bị Công an Nghệ An bắt (vụ án do chính Vỹ thụ lý). Thà còn lôi kéo em rể đằng vợ là Phạm Tùng vào quan hệ mua bán thuốc phiện với Vỹ...
(Theo Lao Động, 14/3).
Tin liên quan:
Cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật ra tòa vì buôn ma túy