![]() |
Hung thủ Phạm Văn Khỏe. |
Khỏe sinh ra trong một gia đình lao động nghèo bên rạch Ông Lớn, đường Dương Bá Trạc, quận 8, lấy vợ lần đầu năm 1966. Theo lời ông Sáu Câu, người vợ này “xấu người nhưng đẹp nết”, một mình nuôi 2 đứa con thành đạt.
Năm 1968, Khỏe đăng lính thuộc quân đoàn 5 bộ binh Việt Nam Cộng hòa. Đến tháng 4/1975, Khỏe bị đưa đi học tập cải tạo. Cũng thời gian này, hắn bỏ người vợ đầu và cưới chị Lài. Chị Lài cho biết sau giải phóng 2 vợ chồng buôn bán cây trái. Sau này, Khỏe bỏ đi biền biệt. Được hỏi hắn có mang tiền về nuôi con không, chị Lài nói: “Không có một đồng xu nào hết từ hàng chục năm nay, tiền nuôi mẹ già và học hành cho hai đứa nhỏ đều một tay tôi lo”.
Bà mẹ đã 83 tuổi của Phạm Văn Khỏe cho biết: “Sinh con nào ai sinh tính. Lúc nhỏ nó rất hiếu thảo, nhưng sau khi đi lính về lại đổi tính, đổi nết. Đến gần ngày xuống mồ mà mẹ còn phải chịu tiếng nhơ vì con!”.
Những mối tình "đào mỏ"
Khỏe khai: “Lài coi tôi không ra gì nhưng hồi năm 1992 cũng dành dụm mua chiếc xe Cub giá 6 chỉ vàng cho tôi chạy xe ôm. Sau đó tôi đem bán. Đến khi ở với cô T., (bên chợ Gò Vấp), cô cũng mua cho tôi một chiếc xe Cub, rồi tôi cũng bán".
Khỏe còn có một người vợ hờ ở quận 8, là nơi hắn về tạm trú khi xung đột với chị Lài và bà T. Trong thời gian đi lại với bà T., Khỏe mồi chài được chị Hoàng. 7 tháng sống như vợ chồng với chị Hoàng, Khỏe chỉ ăn xong nằm ườn, chờ người tình mang đồ ăn thức uống về nuôi. Chị cũng mua cho hắn 1 chiếc xe Dream Trung Quốc rồi hắn đem bán nốt.
Trước khi nhận lấy cái chết thảm thương, chị Nguyễn Thị Kim Hoàng vẫn hết lòng yêu thương Khỏe. Trong một bức thư đề ngày 2/7, chị viết cho hắn những lời yêu thương nồng cháy, thể hiện chị lo cho hắn từ miếng ăn, giấc ngủ, sợ hắn buồn vì “em lỡ nhuộm tóc hỏng cho anh”. Cuối thư chị đề “em hôn anh một triệu cái hôn!”.
Thời gian gần đây, những người dân xung quanh cho biết, đôi tình nhân này nhiều lần cãi vã to tiếng, dẫn đến xô xát. Có lúc chị Hoàng đã mạt sát “con người vô tích sự” của Khỏe. Cơ quan điều tra suy đoán việc chị Hoàng dọa chia tay đã dẫn đến cái chết thảm thương của chị ngày 22/11.
(Theo CA TP HCM)
Theo dòng sự kiện:
Đề nghị khởi tố hung thủ vụ giết người phân thây (28/11)
Lời khai ban đầu của kẻ giết người phân thây (27/11)
Bắt được nghi phạm giết người phanh thây (26/11)
Phát hiện xác phụ nữ bị chặt làm nhiều mảnh (24/11)