New Zealand là một quốc gia màu xanh xinh đẹp hay một thiên đường cuộc sống trên trái đất chúng ta. Tôi vẫn thường nghe người ta khen ngợi khi họ trở về sau chuyến du lịch ngắn ngày và còn nghe những gia đình có kiều bào trở về Việt Nam thăm lại quê hương kể lại. Tất nhiên là tôi chưa từng một lần đến xứ sở này, nếu có đó cũng chỉ là lời hứa hẹn trong tương lai xa xôi nào đó và tôi vẫn luôn khao khát có một cơ hội đưa bước chân tôi đến với nơi này. Tôi không chỉ tò mò qua những lời khen ngợi mà còn yêu mến thiên nhiên, đất nước và cả con người nơi đây. Một đất nước bình yên không ồn ào náo nhiệt.
Mặc dù tôi đã thừa nhận mình chưa đến New Zealand lần nào vì điều kiện kinh tế và một số khó khăn khác. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể ngồi hàng giờ trước máy tính để tìm hiểu những gì tôi muốn và cần biết về nơi đây qua mạng Internet, như một cách để tận hưởng mọi thứ xa xôi từ New Zealand qua trí tưởng tượng của mình. Dù không thể tận mắt nhìn và cảm nhận một cách chân thực, nhưng tôi có thể biết đất nước này còn đẹp hơn cả những lời khen ngợi hoa mỹ. Tôi thật sự ấn tượng với thiên nhiên và cảnh quan nơi này. Tôi không biết tạo hóa đã làm gì để nơi này xinh đẹp như một bức tranh thế.
Tôi không thể không ngạc nhiên trước những cánh đồng cỏ rộng lớn bao la là thiên đường của cừu và bò sữa. Tôi không thể biết chính xác được số lượng cừu nhiều đến mức nào, nhưng tôi có thể biết New Zealand là một đất nước có số lượng cừu nhiều hơn người và tất nhiên Walter Godfrey Bowen được biết tới là "vua xén lông cừu".
New Zealand còn được gọi là đất nước kiwi. Tôi từng thắc mắc liệu rằng điều này có liên quan gì đến chim kiwi và trái kiwi gì đó không? Và thật thú vị khi được biết loài chim kiwi là biểu tượng của New Zealand. Người New Zealand thường nói "Tôi là kiwi" nghĩa là "Tôi là người New Zealand".
Nếu có thể đến đây chắn chắn tôi không thể bỏ qua được chuyến tham quan tới hồ Tekapo nổi tiếng quyến rũ và thơ mộng, cùng sắc hoa lupin rực rỡ của New Zealand hay ngắm cầu vồng đôi lung linh sắc màu. Tôi cũng muốn được đến với hang động Waitomo Glowworm trên đảo Bắc New Zealand. Đặc biệt hơn hết đó chính là chuyến đi đến thành phố Auckland, một thành phố lớn nhất New Zealand năng động và hiện đại. Đây là điểm lựa chọn hấp dẫn cho các du học sinh muốn học tập vì có hệ thống giáo dục danh tiếng tốt trên toàn thế giới. Đồng thời đó cũng là điểm mà tôi muốn đến để tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, đất nước con người New Zealand... Đó là những gì tôi muốn cảm nhận về New Zealand một cách chân thực nhất và nếu như thật sự không muốn nói quá lên rằng tôi rất yêu đến điên cuồng "miền đất của đám mây trắng dài" này.
Mai Ngọc Hà