Nhiều bạn bè hay những người ít tiếp xúc lại nghĩ tôi học khá. Từ bé tôi được khen là nhanh nhẹn, thông minh; càng lớn tôi càng chậm chạp, có những bài giảng trên lớp hiểu rất nhanh nhưng đôi khi lại chậm hiểu hơn các bạn khác.
Không chỉ việc học mà còn nhiều vấn đề cuộc sống nữa, lắm lúc ba mẹ hay ai nhờ làm gì đó là tôi lại luống cuống. Gia đình tôi có điều kiện tốt, chị gái học rất giỏi. Tôi rất sợ sau này học đại học ra không có việc làm vì sự kém thông minh của mình. Tôi biết năng lực mình đến đâu, đôi khi chỉ muốn làm công việc nào đó bình thường, không phải dùng đầu óc nhiều. Ba mẹ cho tôi điều kiện để học tập quá tốt, sau này ra trường không làm được những công việc cao thì ba mẹ lại thất vọng, họ hàng chê cười. Tôi phải làm gì đây, nên lựa chọn ngành nào phù hợp với mình?
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc