Mình là độc giả của VnExpress khá lâu, thi thoảng đọc được bài có mở đầu kiểu như: "Tôi quen chồng/vợ khi đã ngoài 30 nên khẩn trương vì bạn bè đều yên bề gia thất, hai bên gia đình thúc giục nên chúng tôi nhanh chóng kết hôn, để rồi bao năm qua tôi sống trong chịu đựng vì khi ấy không tìm hiểu kỹ tích cách của chồng/vợ".
Mình cũng qua 30, cũng chịu nhiều áp lực. Những cuộc làm quen nhanh chóng, tìm hiểu hời hợt, kết thúc chóng vánh khiến mình rất chán nản. Tuy đây không phải lần đầu gửi bài trên VnExpress nhưng mình vẫn hy vọng ở đâu đó có người là một nửa của mình sẽ xuất hiện. Mình muốn sống chậm lại, quen người ấy chậm thôi, dành thời gian và công sức nhiều hơn để quan tâm, chăm sóc người ấy. Hy vọng cả hai luôn nghĩ cho nhau, cùng nắm tay trải qua những điều tốt đẹp hay khó khăn phía trước.
Cũng như bao cô gái ngoài 30 khác, bản thân không còn trẻ để mơ mộng viễn vông về tình yêu, nhưng cũng không già để có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân. Mình sống và làm việc tại Hà Nội, quê gốc ở Thanh Hóa, ngoại hình bình thường, cao 1,65 m, cân nặng giao động từ hè sang đông 55 kg đến 57 kg (hơi mập nha), tính cách vui vẻ, lễ phép với người trên, yêu quý trẻ nhỏ, thích cây cối hoa lá.
Đang độc thân nên thời gian rảnh mình thường chạy bộ, đạp xe, đọc sách, gặp gỡ bạn bè cà phê, thi thoảng du lịch (năm hai ba lần). Bình thường có thể nấu nướng ở mức tạm được, các món đơn giản khá ngon, còn phức tạp chúng ta đi ăn hàng nhé. Khuyết điểm của mình nhiều vô số, nhưng hàng ngày vẫn tập thay đổi dần: hơi nóng tính, thẳng thắn quá, không mấy ai thích. Mình không có nhiều kinh nghiệm yêu đương (là kiểu người hướng nội) nên mong người ấy bảy phần nuông chiều, ba phần bất lực, cùng mình chầm chậm cố gắng xây dựng mối quan hệ này.
Có kinh nghiệm coi chuyên mục Hẹn hò mấy năm, cũng từng gửi mail làm quen nên mình rút ra một điều là: những ai hay đăng bài mà nêu không có mấy tiêu chuẩn ở bạn đời, thực ra rất khó chiều, vì đôi lúc chính họ không hiểu bản thân muốn quen người kiểu gì, nên cứ ghi chung chung thế cho nhiều mail làm quen, rồi lựa dần. Mình không thế mà có yêu cầu tối thiểu đối với đối tượng làm quen để tránh mất thời gian của đôi bên, cộng với vài giá trị gia tăng để người đó gây ấn tượng tốt với mình và cả gia đình mình nữa chứ.
Vẫn biết trong chuyện tình cảm, những rung động hay cảm xúc mới là điều quan trọng nhất, tuy nhiên cuộc sống không chỉ là màu hồng hay những điều tốt đẹp. Chúng ta phải có cùng quan điểm và phong cách sống mới có thể hiểu nhau và bước cùng lâu dài.
Tối thiểu là những điều bình thường nhất, phong cách sống được rèn luyện hàng ngày. Người ấy có lối sống lành mạnh, biết chăm sóc sức khỏe bản thân, không hút thuốc (mình bị dị ứng, ngửi là ho), nhậu ở mức xã giao biết điểm dừng, game nếu có thì ở mức giải trí, không dính nợ nần đỏ đen. Khi đang trong một mối quan hệ, luôn có ý giữ mình, chung thủy, là người có trách nhiệm. Anh hãy là chàng trai độc thân, nghiêm túc trong chuyện tình cảm, có công việc mang lại niềm vui và thu nhập tự tin cho việc lập gia đình bất cứ lúc nào nhé.
Giá trị gia tăng chính là những điểm cộng khiến chúng ta lại gần nhau dễ hơn, dễ cuốn hút và hấp hẫn nhau hơn (điểm mạnh khiến anh khác biệt đấy). Anh nếu là đồng hương với em và đang làm việc tại Hà Nội là tốt nhất. Chúng ta có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tìm hiểu tính cách và bồi dưỡng tình cảm. Anh có phong cách sống vui vẻ, tích cực hoặc nhiều trải nghiệm để em học hỏi nha. Thi thoảng anh có thể nóng tính nhưng không gia trưởng, hòa đồng nhưng không cả nể, biết từ chối đúng lúc. Ngay bây giờ, anh có thể vất vả xây dựng sự nghiệp, chưa khá, không sao, em sẽ giúp anh cân bằng công việc và cuộc sống, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi.
Đọc đến đây nếu có ai nói em tiêu chuẩn nhiều hay khó tính, em cũng ráng chịu. Em luôn tâm niệm đi chậm mà chắc, hàng ngày luôn rèn luyện bản thân. Em biết xét về mọi mặt em chỉ là cô gái thường thường bậc trung, còn khuyết điểm nhiều, không thể đòi hỏi những điều tốt đẹp quá mức ở bạn đời, ai cũng cần hoàn thiện mà. Nếu anh hoàn hảo quá, chắc em không có cơ hội làm quen được. Nên khi viết trên này, có thể anh đọc sẽ chưa cảm nhận được gì nhiều. Tuy nhiên em vẫn hy vọng anh xuất hiện, em đợi anh khá lâu rồi.
Anh nhanh xuất hiện đi để em còn có nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc anh chứ. Chúng ta chầm chậm bước đi trên chuyến hành trình tìm kiếm hạnh phúc nhé. Em rất mong được cùng anh đi dạo mùa thu này, ăn kem, buôn mấy câu chuyện tầm phào, hay khoe anh với đứa bạn thân chẳng hạn. Đây là mong ước của cô nàng tuổi Mùi, cung Thiên Yết trong năm nay.
Chúc anh và em sẽ tìm được nhau trong thời gian tới để không còn cô đơn hay nghe lời càm ràm FA của các vị phụ huynh nữa. Chờ tin anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quả rứa nhỏ
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ