Có người từng nói với tôi rằng sự đồng điệu tâm hồn là điều họ cần, rằng sự chân thành, thẳng thắn, chia sẻ là điều tối thiểu cần có trong một mối quan hệ của hai người. Nhưng rốt cuộc, tôi cảm thấy mình làm được, còn người ta thì không. Ít nhất từ bắt đầu tôi đã nghiêm túc tìm kiếm một người bạn "đồng hành trọn đời", còn người ta đến thẳng thắn đối mặt cũng không có.
Đôi khi tôi tự hỏi, đâu đó ngoài kia, hay ít nhất là những người hay đọc chuyên mục này của VnExpress, chắn chắn luôn có những người chân thành, thẳng thắn, thực sự muốn tìm ai đó thấu hiểu bản thân và sẽ yêu thương, trân trọng người đó, phải không nhỉ?
Cuộc sống xô bồ, mỗi hoàn cảnh, môi trường và trong sự tiếp xúc với xã hội, chúng ta đã đeo quá nhiều "mặt nạ" khác nhau rồi. Nhưng sẽ có một người, khi bên cạnh người đó, ít nhất bạn được là chính mình, gỡ những chiếc "mặt nạ" đó xuống, bạn được sống những giây phút bình yên, cùng cố gắng, sẽ là nơi đi về sau một ngày mệt mỏi.
Ai đó từng nói, bên cạnh sự ngọt ngào, tình yêu, hôn nhân là sự chịu đựng tính xấu của đối phương. Vậy sao ta không tiếp nhận, cùng chia sẻ, xây dựng, để cuộc sống dễ dàng hơn chút.
Cuộc đời còn dài lắm, đâu phải chỉ có năm năm, mười năm... Ai trong chúng ta cũng muốn tìm một người cùng đi hết quãng đời còn lại; trải qua bao cay đắng, ngọt bùi, tổn thương, hạnh phúc... nhưng nhìn lại ta vẫn còn có nhau.
Tôi thích bài hát "Chầm chậm thích anh", chầm chậm thôi không cần vội vã, chầm chậm thôi để ta thấu hiểu và chấp nhận một người bước vào tâm hồn ta, cuộc sống của ta và người đó sẽ ở lại, không bao giờ rời đi.
Tôi có thể xem là người lý trí, pha chút lãng mạn, chút hoạt ngôn và sâu lắng. Có thể nghe một bài nhạc EDM remix, cũng có thể cả ngày nghe vài bản nhạc acoustic hay nhạc không lời. Tôi cao gần 1,6, m, ngoại hình tạm ổn, thích bóng đá, biết nhiều hơn một ngoại ngữ, công việc hiện tại liên quan đến kinh doanh.
Để không phải mất thời gian của nhau, tôi sẽ ghi rõ mong muốn của mình: Hy vọng tìm được một người có thể đón tôi từ bữa tiệc trung thu của người bạn thân, cùng nhau chạy dọc đường phố Sài Gòn, kể nhau nghe về chút bực dọc trong ngày, chuyện "lông gà vỏ tỏi" trong cuộc sống, kể nhau nghe về mấy câu chuyện vui vẻ gần đây. Người đó không cần quá cao, đẹp trai như diễn viên, chỉ cần cao hơn tôi, cùng "tần số", không vướng bận chuyện tình cảm nam nữ với bất kỳ ai, là người chín chắn, chung thủy, hiểu biết, có chí tiến thủ, công việc ổn định, biết mình muốn gì và biết suy nghĩ cho người khác, không hèn nhát, lẩn tránh và đặc biệt có sự chân thành nghiêm túc trong việc tìm kiếm người bạn đồng hành trọn đời.
Chúc cho người có lòng đều tìm thấy nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Su
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
