Chắc mẹ đã quen khi vắng con ngày Tết. Mẹ phải tự bằng lòng với cái Tết không đoàn viên vì mong con gái được hạnh phúc bên chồng đúng không mẹ? Nhưng mẹ ơi, dù con có ở đâu ngày Tết, trong cuộc vui nào, con vẫn nhớ về mẹ, về gia đình mình. Mẹ hứa với con đón Tết vui, phải giữ sức khỏe và sống lâu trăm tuổi, mẹ nhé!
![ca-nha-minh-di-choi-tet-142259-5773-3527](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/03/ca-nha-minh-di-choi-tet-142259-5773-3527-1422952883.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5Dox7_4Ou0cqiKEmCS7wbg)
Cả nhà mình đi chơi Tết.
Mẹ! Một năm tròn nữa đã qua. Tết sắp về, lòng con nghe nôn nao như lúc hãy còn là trẻ thơ. Con bật tivi, lướt xem đoạn quảng cáo ngày Tết của dầu ăn Neptune, chợt thấy khóe mắt cay cay. Con hiểu, ba mẹ cũng chỉ mong Tết là những ngày đoàn viên bên con cháu. Con nhớ Tết xưa và nhà mình mẹ à, gần mà như xa tít đâu. Cuộc sống của người con gái đã đi lấy chồng cuốn con xa dần những cái Tết đầm ấm bên gia đình mình, nhất là cảnh sống nhà trọ như hiện nay. Hai cái Tết rồi, có chăng là Tết ở quê chồng. Nhưng mà, dù đi đâu thì lòng con vẫn nao nao nhớ Tết ở nhà mình, thèm cái mùi canh khổ qua do chính tay mẹ nấu.
Năm nay con lại đón Tết xa nhà, xa ba mẹ. Con đã ấm ức hỏi mẹ là tại sao chồng không về nhà mẹ ăn Tết cùng con mà con cứ phải theo chồng về quê chồng ăn Tết, rồi con còn tính hay là năm nay để mình chồng về quê, con về ăn Tết với mẹ. Con chỉ được chọn một nơi. Nhà chồng cũng mong tụi con về vì một năm có mấy khi về đâu. Bởi vậy, con luôn phải nghe lời mẹ là theo chồng về quê cho bên chồng vui, vì nhà mình gần hơn, lúc nào rảnh con về thăm cũng được. Chúng con bốn đứa, đều đã có gia đình riêng, bên chồng - vợ đều ở các miền xa xôi của đất nước. Thế nên, ngày Tết là ngày sum vầy thì chúng con đi tứ tán, nhà chỉ còn có ba với mẹ, cùng một mớ công việc chuẩn bị Tết, rồi cũng chỉ có ba mẹ cùng nhau ngồi ăn mâm cơm đầu năm mới. Con biết mẹ buồn lắm, nhưng mẹ cứ nói không sao hết, rồi thì động viên rằng “các con cứ bù cho ba mẹ sau Tết nhé”. Dạ, thì đành vậy, mẹ ơi!
![me-va-4-chi-em-toi-1422590391-6817-14229](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/03/me-va-4-chi-em-toi-1422590391-6817-1422952883.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZgDYVxFdjYojsda539geHA)
Mẹ và bốn chị em tôi.
Ngày Tết đến gần, con lại nhớ Tết ở nhà mình. Tết với những guồng công việc gần như lặp đi lặp lại, thế mà con vẫn thấy vui, cứ mong Tết đến.
Ngày còn nhỏ, Tết có nhiều điều “bất bình thường” mà con mong chờ nhất. Xưa, nhà mình nghèo, mọi thứ chỉ được chăm chút cho dịp Tết đến. Tết con có quần áo mới, con được tha hồ ăn bánh kẹo, con không phải học bài, con được ba mẹ đưa đi chơi nhiều nơi, con được lì xì nữa. Còn gì thích bằng chứ!
Nhà mình ở gần chợ, Tết càng trở nên rộn ràng trong những phiên chợ đêm ngày 27, 28 và 29 tháng 12 âm lịch. Con thường theo mẹ cầm phụ giỏ đồ, lúc ghé hàng hoa, lúc chọn hàng bánh, trái cây. Chợ đêm đông đúc, đèn sáng choang, con cứ thế thấy vui như lễ hội.
Đêm giao thừa cả nhà mình ngồi bên nhau cùng ăn bánh mứt và xem bắn pháo hoa trên TV. Đơn giản thế nhưng con luôn cảm thấy thật ấm cúng dù ngoài màn đêm gió Xuân se se lạnh.
Ba ngày Tết thì gần như năm nào cũng giống nhau. Tết với con đúng nghĩa Tết truyền thống “ Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”.
Mùng 1 con dậy sớm thay đồ mới theo ba và các chị đi thắp nhang mộ ông bà rồi cả nhà mình sẽ quây quần ăn bữa cơm đầu năm mới, các con chúc Tết và lì xì cho ba mẹ (hoặc nhận lì xì của ba mẹ nếu còn tuổi đi học). Cả ngày con sẽ ở nhà mình và nhà nội chơi, không đi đâu xa hết.
Mùng 2 cả nhà mình về ngoại, mùng 3 con sẽ cùng bạn đi chúc Tết thầy cô. Bắt đầu từ mùng 4, nhà mình sẽ chọn một nơi để đi chơi cùng nhau.
Tết của con đơn giản vậy thôi nhưng khi không còn được vui Tết như xưa con lại thấy thiếu và nhớ lắm mẹ à. Ai cũng phải lớn và tuân thủ theo quy luật của thời gian. Mẹ cũng dần già đi, con sợ lắm mẹ à. Giá như Tết này con lại được cùng mẹ đi chợ Tết, được phụ mẹ bóc vỏ trứng làm món thịt kho trứng mẹ nhĩ?
Mẹ! Con còn nhớ Tết năm 2010, khi đó con vừa chia tay mối tình đầu, lòng ngổn ngang đau khổ, cứ chực khóc. Không khí rộn ràng ngày Tết càng làm con buồn hơn. Con không tha thiết ăn uống hay vui chơi. Mẹ không nói được với con lời dịu dàng vì tính mẹ vốn nói năng vồn vả, nhưng mẹ đã lặng lẽ nấu cho con bát cháo thịt bằm, bảo con ăn đi, Tết mà, không gì phải buồn hết. Con hiểu, mẹ xót con lắm. Con cũng hiểu, dù có chuyện gì xảy ra, mẹ và gia đình vẫn không bao giờ bỏ rơi con như anh ấy. Tết năm đó, con mới thấm thía được thế nào gọi là Tết của tình thâm, tình cảm gia đình.
Tết về, chắc mẹ cũng quen khi vắng con ngày Tết. Mẹ phải tự bằng lòng với cái Tết không đoàn viên vì mong con gái được hạnh phúc bên chồng đúng không mẹ? Nhưng mẹ ơi, dù con có ở đâu ngày Tết, trong cuộc vui nào, con vẫn nhớ về mẹ, về gia đình mình. Mẹ hứa với con đón Tết vui, phải giữ sức khỏe và sống lâu trăm tuổi, mẹ nhé!
Tô Thị Kim Oanh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |