Trên chặng đường hơn 10 năm tìm kiếm cho mình chàng trai phù hợp, em dần nhận ra không phải lúc nào tình cảm mình cho đi chân thành sẽ nhận lại điều tương tự. Đối với em, tình yêu bây giờ là điều gì đó rất xa xỉ, quá tầm tay. Phải chăng anh đang trốn e ở một nơi nào đó? Đến khi nào anh mới chịu gặp em đây? Em rất cần anh, người sẽ đến để xóa tan những ngày u ám, để chứng minh cho em thấy những điều tiêu cực em từng nghĩ về tình yêu là sai. Em sinh năm 1990, cao 1m62, quê Vũng Tàu, đang ở Thủ Đức, theo đạo Công Giáo.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ly Phan
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ