From: Long Vu Hoàng
Sent: Sunday, April 27, 2008 5:49 PM
Subject:
Tôi cũng thường xuyên đọc mục tâm sự trên VnExpress. Đây là lần đầu tiên tôi viết lên chuyên mục này.
Tôi không tìm thấy sự đồng tình này về cách sống của bạn. Trước đây, bạn và người yêu cũ đã 3 lần từ bỏ quyền được sống của trẻ. Với lần đầu tôi nghĩ đã là quá đủ để cả 2 rút kinh nghiệm. Nhưng sự thực đến lần thứ 3 bạn mới có suy nghĩ khác về người yêu cũ.
Tôi là đàn ông còn trẻ tuổi, suy nghĩ còn chưa chín chắn. Nhưng nếu tôi ở địa vị của chồng bạn chắc tôi không thể chấp nhận chuyện này. Vẫn biết quá khứ đã lùi sâu, nhưng trong suy nghĩ đàn ông có tính chiếm hữu rất lớn. Theo tôi, bạn hãy thành thật với chồng bạn về cái thai và mong anh ấy tha thứ cho một phút bồng bột của bạn.
Còn nếu bạn giấu anh ấy chuyện đó tôi nghĩ bạn sẽ không giấu được lâu, sớm muộn gì anh ấy cũng cảm nhận được, bên cạnh đó bạn phải sống trong sự day dứt. Và khi anh ấy phát hiện ra sự thật thì hậu quá sẽ rất đáng tiếc.
Tôi mong rằng bạn sẽ có quyết định đúng đắn để bảo vệ gia đình khỏi đổ vỡ và đem lại hạnh phúc cho gia đình. Chúc bạn may mắn!