Tòa án xác định, sự việc xảy ra tháng 3/2023, khi cụ bà 87 tuổi đang chống gậy đi bộ cùng người bạn 74 tuổi trong công viên ở Milan.
Cùng lúc này, người cha đang cho con trai 5 tuổi tập đi xe đạp gần đó. Cậu bé bất ngờ trượt chân và đâm nhẹ vào hai cụ bà khiến cụ 87 tuổi mất thăng bằng, ngã đập đầu xuống đất.
Cụ bà khẳng định mình ổn, nhưng người cha khăng khăng gọi xe cứu thương. Ngay sau đó tình trạng của cụ đột nhiên tồi tệ hơn và qua đời, bất chấp nỗ lực của đội cứu thương.
Người cha bị điều tra về tội ngộ sát, theo Điều 40 Bộ luật Hình sự Italy vì "không ngăn chặn được sự kiện mà mình có nghĩa vụ pháp lý phải ngăn chặn thì tương đương với việc gây ra sự kiện đó".
Hồ sơ vụ án xác định cậu bé "mất kiểm soát xe đạp" và đâm vào người phụ nữ lớn tuổi "ở tốc độ vừa phải".
Các công tố viên lập luận rằng người cha có tội vì đã không "giám sát đầy đủ hoạt động của đứa trẻ", do đó đã tạo ra tình huống nguy hiểm bằng cách trao chiếc xe nguy hiểm "vào tay một người không có khả năng điều chỉnh việc sử dụng nó cho phù hợp với điều kiện xung quanh". Thực tế "chiếc xe nguy hiểm" đó chỉ là xe đạp trẻ em vừa được tháo bánh phụ.
Mới đây, tòa án ở Milan đã xác định đây là va chạm nhỏ và tác động của nó không thể dự đoán được. Tòa do đó phán quyết rằng người cha sẽ không thể phản ứng đủ nhanh để ngăn chặn vụ việc xảy ra. Người cha được miễn trách nhiệm hình sự.
Nếu bị kết tội, cha sẽ phải đối mặt với án tù và khoản bồi thường 200.000 euro (5,6 tỷ đồng) cho gia đình nạn nhân.
Các công tố viên Italy nổi tiếng với cách tiếp cận chủ động trong xác định trách nhiệm hình sự tiềm ẩn sau cái chết của một người. Tháng trước, một linh mục đã trở thành đối tượng của cuộc điều tra ngộ sát sau khi một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại bên ngoài nhà thờ và tử vong. Linh mục tại nhà thờ này bị coi là nghi phạm, dù không có mặt tại nhà thờ vào thời điểm đó.
Hải Thư (Theo Milano Corriere, Mirror)