Tại lễ trao giải BET tại Shrine Auditorium (Los Angeles) hôm 28/6, đứng trước bức ảnh hai anh em chụp cùng nhau hồi nhỏ, Janet Jackson hồi tưởng về anh trai Michael. "Cả gia đình tôi đều muốn có mặt tại đây tối nay, nhưng do còn quá đau buồn, mọi người cử tôi làm người đại diện nói vài lời với các bạn. Với các bạn, Michael là một thần tượng, còn với chúng tôi, anh ấy là gia đình. Anh ấy sẽ sống mãi trong trái tim chúng ta. Thay mặt gia đình, xin được cảm ơn tình yêu thương, sự quan tâm, ủng hộ của các bạn. Chúng ta sẽ mãi nhớ về anh ấy. Cám ơn rất nhiều". |
(Nguồn: KitDigital)