Người gửi: Quach Nguyen Loc
Ngày nay, nhìn lại, tôi thấy cha mẹ sẽ nhờ vào con gái nhiều hơn. Con gái lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc và còn biết nấu cơm hoặc dọn dẹp nhà cửa (tuy cháu chỉ mới 12 tuổi). Nếu so sánh với các bạn trai cùng tuổi thì bé gái đã biết yêu thương, rót cho bố ly nước khi đi làm về, chọn cho bố cái áo sơ mi hợp với quần hoặc hỏi thăm bố có khỏe...v. v. Và sau này về già, tôi cũng biết rõ là cũng được 2 cháu chăm lo cho 2 vợ chồng già chu đáo .
Như vậy, tôi nghĩ các bạn nên suy nghĩ lại và bớt trọng nam khinh nữ. Con trai hay gái đều tốt, với điều kiện chúng ta phải nuôi nấng dạy dỗ con thật tốt để các cháu lớn lên thành những công dân có trách nhiệm với đất nước và là những đứa con hiếu thảo.
QNL