Nhà con từ trước đến giờ làm chỉ đủ ăn, không có dư, cuộc sống có phần eo hẹp, có việc gì cần đến số tiền hơn 10 triệu đồng trở lên là phải đi vay. Em trai con luôn có đủ thứ, được ba mẹ khá nuông chiều nên nhiều khi em bướng. Con là con gái cũng nhường nhịn và chịu thiệt rất nhiều so với em.
Mới đây em trai vừa đủ điểm đậu công lập lớp 10, việc này đối với em rất đơn giản nhưng với em trai gọi là kỳ tích. Vì thế ba mẹ vui mừng, làm tiệc mời người thân, hàng xóm rất đông. Người mang theo bia, người vác nước ngọt và có người còn gửi phong bì cho em trai. Con cảm thấy ba mẹ làm hơi quá, chỉ đậu lớp 10 có gì to tát đâu, nhưng con sợ bị mẹ mắng nên không dám nói.
Nội con đã 70 tuổi, bà sống một mình cạnh nhà ba con. Mỗi ngày bà trồng rau, bắt cá ở ao ra chợ bán được mấy chục nghìn đồng, khi thấy nhà có tiệc, con chạy sang mời bà qua ăn, con ngạc nhiên vì ba mẹ không nói với bà. Đến khi bà qua, con trách mẹ sao không mời bà nội thì mẹ bảo: "Chỗ người ta nhậu, mời bà chi", thực tế vẫn có phụ nữ và có rất nhiều đồ ăn ngon. Bà ăn xong lục trong túi áo một xấp tiền lẻ ra đếm và cho em trai con 400 nghìn đồng, nói mừng em con thi đậu. Bà cho vì thấy nhiều người trước đó cho, thật ra bà không có nhiều tiền. Con ngăn em trai không được lấy vì tội bà, vậy mà em vẫn nhét tiền vào túi rồi đi chơi.
Đến buổi tối con nói chuyện với ba mẹ vấn đề của em trai, ba mẹ lại hùa theo nói kệ nó, bà cho thì lấy. Em tiêu xài những thứ vô bổ, trong khi đó để có được 400 nghìn đồng, bà nội phải vất vả kiếm tiền rất lâu, tiết kiệm không dám ăn, tuổi bà đã già, con cháu không cho bà thì thôi chứ sao lại lấy của bà. Con nói vậy mà mẹ nói con nhiều chuyện, điều đó khiến con rất buồn. Thật sự gia đình con khó khăn, không phụ giúp được bà nên con chỉ biết cố gắng lo cho bà việc trồng rau, bắt cá. Con muốn nói rất nhiều chuyện với ba mẹ nhưng không đủ can đảm, cảm thấy bất lực. Mong cô chú chia sẻ cùng con.
Ngọc Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc