Nhiều độc giả cho rằng bố mẹ lắp camera theo dõi con cái với mục đích tốt, nhưng coi chừng phản tác dụng:
Lắp camera là việc nên làm. Nhưng chỉ lắp ở không gian chung như ngoài sân, phòng khách... Còn đã là không gian riêng tư thì nên để nó là sự riêng tư. Ai cũng phạm lỗi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cho con cái hiểu được đó là lỗi sai và từ đó tốt lên. Còn nếu không cho va chạm nhiều cái gì cũng kiểm soát cấm đoán thì tác dụng chỉ có ngược lại mà thôi.
Lắp chống trộm thì được, còn để giám sát con thì không nên. Bản thân mình cũng muốn riêng tư sao lại cướp đi quyền của con? Cả các hành vi đọc trộm tin nhắn, nhật ký cũng là hành động không tốt.
Tôi cũng lắp camera nhưng ở phòng khách hướng ra cửa. Con tôi 10 tuổi nhưng vợ chồng tôi giải thích mục đích lắp không để theo dõi mà là bảo vệ sự ăn toàn cho con khi ba mẹ đi làm, không có ai nhà sợ người lạ dụ dỗ.
Có những hành động cá nhân không thể bị camera quay lại được. Lắp camera vào phòng con thì vi phạm quyền riêng tư quá đáng. Chưa kể camera bây giờ có kết nối mạng internet, dễ bị hack. Có trường hợp thợ và công ty lắp camera vẫn truy cập vào tài khoản của khách hàng để xem lén, ghi lại.
Hoàn toàn không bảo mật. Đúng như chuyên gia khuyên, chỉ nên lắp khi con có biểu hiện không bình thường (nghiện ngập, tâm thần, gặp nguy hiểm...). Chứ chỉ để theo dõi nhắc con không được xem TV hay làm bài tập thì quả thật hết nói nổi luôn.
phinhphuong
Nhà tôi cũng lắp camera trong phòng riêng vì nhà có người giúp việc. Thỉnh thoảng lúc tôi ở nhà mẹ tôi cũng mở camera phòng tôi ra xem rồi ý kiến việc sinh hoạt của tôi (ví dụ: sao bấm điện thoại nhiều thế, sao để đồ đạc lung tung...). Tuy tần suất không nhiều, và tôi biết là mẹ quan tâm nên mới nhắc nhở, nhưng tôi cũng thấy rất khó chịu chứ đừng nói là những đứa trẻ đang tuổi tìm kiếm tự do cá nhân.
Các bậc phụ huynh tưởng làm vậy là hay nhưng chỉ góp phần khiến đứa trẻ càng muốn bung ra khỏi vòng kìm cặp, muốn làm trái ý cha mẹ cho bõ tức, rồi gây ra những vấn đề lớn hơn.
Còn nhớ hồi điện thoại di động mới ra đời, nhiều bà vợ đã liên tục gọi như bị ám ảnh để kiểm soát xem chồng đang làm gì, ở đâu. Đến nỗi chồng đã phải gọi điện thoại là cái cùm di động. Con người dù lớn hay bé cũng cần được đối xử một cách tế nhị, tôn trọng. Dù sao chúng ta cũng cần phải có một sự tin tưởng nhất định vào bản chất tốt đẹp, vào sự hướng thiện vốn có ở mỗi người.
Nếu không còn đặt được niềm tin vào nhau nữa thì xã hội sẽ thành một ngục tù bao la, trong đó chỉ toàn là "cai ngục" với "phạm nhân" suốt ngày rình mò lẫn nhau, đối phó với nhau bất tận. Vẫn biết cha mẹ chỉ mong điều tốt nhất cho con cái, nhưng chỉ xin đừng hành xử vụng về như thế.
Nhân
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.