
Peter Zhu, một học viên 21 tuổi tại học viện quân sự West Point, qua đời sau tai nạn trượt tuyết nghiêm trọng gây nứt cột sống và chết não. Ảnh: AP.
Peter Zhu, một học viên sĩ quan tại học viện quân sự nổi tiếng West Point của Mỹ, qua đời vì chết não hôm 28/2 sau tai nạn trượt tuyết nghiêm trọng. Cha mẹ của thanh niên 21 tuổi người Mỹ gốc Hoa này quyết định đệ đơn lên tòa án, xin lưu giữ tinh trình của con trai quá cố, theo Washington Post.
Ông bà Yongmin và Monica Zhu, cha mẹ của Peter Zhu, viết trong lá đơn nộp lên tòa án hạt Westchester, New York rằng con trai họ luôn mơ ước trở thành cha của 5 đứa con. Theo họ, Peter nhen nhóm ước mơ đó ngay từ thời ấu thơ sống ở trang trại và chăm nuôi đàn ngựa của gia đình. Hai vợ chồng gấp rút nộp đơn để hoàn thành phần nào tâm nguyện của con trai.
Họ nộp đơn lên tòa án hôm 1/3 xin lấy tinh dịch của con trai trước khi các phần nội tạng của Peter được đem đi hiến tặng. "Peter qua đời, đó là một cơn ác mộng thảm khốc và khủng khiếp đột ngột đổ ập lên chúng tôi. Hai vợ chồng chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này", cha của Peter viết trong đơn. "Chúng tôi khát khao lưu giữ một phần nhỏ của Peter đến mức tuyệt vọng. Một phần con người thằng bé có thể sẽ tiếp tục sống và mang lại niềm vui và hạnh phúc giống như Peter từng đem vào cuộc đời chúng tôi".
Chỉ vài tiếng sau khi đệ đơn, thẩm phán đã ra phán quyết, yêu cầu bệnh viện địa phương lấy tinh trùng của Peter và tiến hành lưu giữ chờ phiên tòa tiếp theo vào ngày 21/3. Đây là lần đầu tiên các bác sĩ tại bệnh viện Westchester thực hiện thủ thuật lấy tinh trùng của một người đã chết.
Ngoài mong muốn hoàn thành ý nguyện của con trai, ông bà Zhu cho biết việc này còn do "những nguyên nhân văn hóa sâu xa". Peter là con trai độc nhất của gia đình họ Zhu. Theo văn hóa Trung Quốc, chỉ con trai mới có thể nối dõi huyết thống của cha mẹ. "Peter đảm trách nghĩa vụ này rất nghiêm túc và toàn tâm toàn ý tiếp nối huyết mạch của gia đình chúng tôi và truyền cho các con sau này". Sau khi Peter qua đời, theo ông bà Zhu, họ "không thể" thực hiện việc "nối dõi tông đường" và "họ của gia đình sẽ chết".
Theo Journal News, Peter là một trong những học viên xuất sắc nhất lớp tại học viên quân sự West Point. "Chúng tôi vừa mất đi một người anh em ngày hôm nay và nỗi đau này sẽ kéo dài", thượng tướng Darryl Williams, giám đốc học viện, chia buồn cùng gia đình.
An Hồng