From: hoang huong giang
Sent: Monday, November 29, 2010 1:29 PM
Bây giờ là thời buổi nào rồi mà các bậc cha mẹ lại đang tâm chia cắt tình yêu như vậy? Không hiểu đã bao giờ họ nghĩ rơi vào hoàn cảnh mà con cái đang trải qua thì sẽ như thế nào? Sao những bậc làm cha mẹ lại nỡ giết chết một tình yêu của những người trẻ? Còn những người con trai mà chỉ vì bố mẹ phản đối mà không dám đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình, liệu họ có làm được gì cho cuộc đời không khi chính tình yêu của mình mà họ cũng không bảo vệ được?
Họ nghe lời bố mẹ hay chính tình yêu của họ dành cho bạn gái không đủ để họ bất chấp tất cả? Xem bói để xem có hợp tuổi hay không đấy chỉ là tâm linh của người Việt chúng ta thôi, đi xem thì mỗi thầy nói một khác, có thầy bảo hợp, thầy bảo không. Hợp hay không những người yêu nhau, tìm hiểu nhau có thể rõ hơn ai hết. Hạnh phúc là được sống và chia sẻ với người mình yêu thương.
Hy vọng khi đọc bài viết này, các bậc làm cha làm mẹ sẽ suy nghĩ lại. Cha mẹ lo cho con nhưng đừng ngăn cản, hãy để cho con cái tự quyết định hạnh phúc của chính mình.