Ai cũng mong muốn có cuộc sống đầy đủ vật chất và hạnh phúc. Đó chỉ là ước mơ mà rất ít người có thể đạt được. Để tôi chia sẻ cho mọi người thấy cảm giác sống trong ngôi nhà với ba mẹ ruột mà người ngoài nhìn vào đều nói là "đại gia" sẽ như thế nào nhé.
Khi bước chân vào ngôi nhà trong trung tâm thành phố, tôi luôn có cảm giác vào nhà trọ hơn là nhà của mình. Ba mẹ ruột luôn hạch sách và áp đặt do suy nghĩ muốn tồn tại trên đất Sài Gòn, phải lệ thuộc vào tài chính và địa vị của ba mẹ. Bất kỳ điều gì mà làm trái lại mong muốn của ba mẹ, tôi luôn bị coi là kẻ tội đồ và bị nghe chửi thậm tệ.
Khi ra ngoài làm kinh doanh, ba mẹ tôi khoác lên mình chiếc áo đạo đức tốt đẹp để đối xử với khách hàng. Nhưng khi về nhà với con cái, ba mẹ lại dùng chiếc áo khác để đối xử tệ bạc với con. Ba mẹ từng bảo: nếu muốn được thừa hưởng gia tài, đất đai của ba mẹ đầu tư, phải biết nghe theo sự chỉ đạo. Nhưng ba mẹ không thật sự hiểu về đứa con ruột do chính mình sinh ra nên mới luôn hạch sách như vậy.
Buổi sáng thức dậy, phải tự ra ngoài kiếm gì ăn. Buổi tối đi làm về, cũng phải tự ra ngoài ăn hay mua đồ ăn về. Dù sống trong nhà của ba mẹ nhưng tôi không bao giờ có một bữa cơm cùng ba mẹ do cả hai đều bận đi làm kiếm tiền đầu tư mua thêm đất đai tích lũy cho bản thân chứ không phải cho tôi.
Đến khi tôi sinh ra đứa con trai bé bỏng, ba mẹ lại tiếp tục hạch sách và chửi rủa thậm tệ, do tôi chưa tổ chức đám cưới nhằm giúp ba mẹ mời bạn kinh doanh đến ăn nhậu. Tôi đang bị trầm cảm sau sinh và stress do yếu tố gia đình và chỉ muốn ra đi thật xa.
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.