Ba tôi hay nhậu, buồn vui đều nhậu, đến bữa cơm không được uống 2-3 lon bia sẽ không ăn, tìm cách quấy rối gia đình. Lúc nhậu, nếu tôi và mẹ ngăn cản là ba sẽ dùng những từ tục tĩu hoặc bạo lực. Dù bị tai nạn 3-4 lần vì rượu bia nhưng ba không bỏ được, nhiều lần hứa từ bỏ rồi đâu lại vào đó. Một tháng ba ra ngoài nhậu hết nửa tháng, nhắn tin không ăn cơm nhà, có hôm không nhắn, kẻ cả ngủ ở đâu mọi người cũng chẳng biết.
Ba cấm tôi chơi game, phải đi theo con đường ông đã chọn. Ba rất cổ hủ trong suy nghĩ. Mẹ cũng cổ hủ giống ba, hay la mắng con cái. Tôi thường bị mẹ đánh đập, la mắng khi không làm đúng ý bà. Tôi đã bỏ học nhưng gia đình không biết. Ba mẹ luôn nghĩ mình đúng, không bao giờ chịu thay đổi bản thân, còn con cái sai. Từ lúc tôi vào sống chung với ba mẹ đến nay đã chín năm rồi. Tôi tính đi lao động phổ thông, kinh tế tự lập nhưng biết ba mẹ sĩ diện, có cái tôi quá lớn nên không dám nói với gia đình.
Tôi có nên nói hết những suy nghĩ và quyết định của bản thân không, dù biết kết quả sẽ rất xấu. Mong mọi người chia sẻ.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc