Xe đông lạnh sau hỏa hoạn. Ảnh: Cửu Long |
Gần 6h ngày 15/6, anh Lê Mạnh Cường (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng) lái xe tải chở tôm đông lạnh trên quốc lộ 1A, hướng từ Sóc Trăng về TP HCM. Ngồi ghế phụ trong cabin là con trai 13 tuổi của tài xế.
Đến đoạn qua ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long), anh Cường ngửi thấy mùi khét trước khi phát hiện lửa bùng lên ở nóc cabin, trước đầu xe.
"Thấy khói lửa nghi ngút tôi vội thắng xe giữa đường, lôi con, tung cửa thoát ra ngoài rồi gọi 114. Chậm một chút thôi là lửa tràn vào cabin, có thể 2 cha con tôi đã bỏng nặng", anh Cường cho biết.
Phần đầu ôtô bị cháy rụi. Ảnh: Cửu Long |
Cảnh sát PCCC Công an thị xã Bình Minh dập tắt đám cháy chỉ ít phút sau đó. Phần đầu xe tải bị lửa thiêu rụi, song hàng hóa không thiệt hại do lửa chưa bén vào. Ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu do máy móc thiết bị phần đầu xe bị hư hỏng.
"Nhiều khả năng do chập điện giàn máy làm lạnh (để bảo quản hàng hóa trong thùng xe) gây ra vụ cháy", một cán bộ khám nghiệm hiện trường nhận định.
Cửu Long