Levan, 21 tuổi, bị tấn công và mang đi giữa ban ngày tại Tbilisi, thủ đô Gruzia, hồi tháng 5 năm ngoái, khi đang trên đường từ trường Đại học Y về nhà. Những kẻ bắt cóc đã đòi khoản tiền chuộc là 600.000 USD. Người ta nghi ngờ chúng đến từ vùng Pankisi Gorge hẻo lánh của nước này.
Thế nhưng, dù cho cảnh sát và chính phủ Gruzia đã hứa lên hứa xuống, việc giải thoát con tin vẫn chưa có một bước tiến nào đáng kể. Hồi đầu tháng này, chính Kakha Kaladze cũng dọa rằng sẽ rời bỏ quê hương nếu đến trước tháng 5 mà chưa có tin tức gì về em trai.
Anh tâm sự: "Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là Levan. Tôi cầu Chúa mang em tôi về sống sót và khỏe mạnh. Thật đáng phẫn nộ khi tất cả các quan chức Gruzia đều ra vẻ có tham gia vào cuộc điều tra, nhưng rốt cuộc họ chẳng làm được gì cả".
Mai Liên (theo Reuters)