![]() |
Người Ấn Độ tiếp tục các cuộc biểu tình đòi trừng phạt cảnh sát và triệt tiêu nạn hiếp dâm. Ảnh: AFP |
Theo AFP, phiên xét xử hôm nay diễn ra kín và đến tận cuối buổi chiều mới khai màn. Các phóng viên tập trung đông ở bên ngoài tòa án khi một công tố viên tuyên bố vụ xét xử bắt đầu.
5 kẻ tấn công đối mặt với tội danh cưỡng hiếp, sát hại, trộm cướp, bắt cóc cùng nhiều tội danh khác, và các công tố viên đang nỗ lực tìm kiếm án tử hình dành cho các bị cáo.
Phiên xét xử diễn ra tại tòa án xử nhanh đầu tiên của Ấn Độ dành cho các nạn nhân bị cưỡng hiếp, được thiết lập nhằm phá vỡ hệ thống tư pháp nổi tiếng chậm chạp ở nước này.
Ngày mai, Tòa án Tối cao sẽ nghe luật sư M.L.Sharman bào chữa và kiến nghị chuyển phiên tòa ra khỏi New Delhi. Ông Sharman cho rằng sự giận dữ của công chúng trước cái chết của nữ sinh 23 tuổi trường y bị đẩy lên quá cao và phiên tòa khó có thể thực thi công bằng.
Cha của nạn nhân cho hay, gia đình ông sẽ chỉ ngơi nghỉ một khi các tên thủ phạm bị kết án và treo cổ. Ông thúc giục thẩm phán Yogesh Khanna sớm kết thúc công việc của mình.
"Chúng tôi vừa hoàn tất những nghi thức tang lễ cho con gái ở làng nhưng lễ tưởng niệm vẫn chưa kết thúc cho đến khi tòa án thông qua phán quyết cuối cùng. Tâm hồn con gái tôi chỉ có thể yên nghỉ khi những tên tội đồ kia bị trừng phạt", ông nói. "Không kẻ nào có quyền được sống sau những tội ác ghê tởm như thế".
A.P.Singh, luật sư của một trong 5 bị cáo tại phiên tòa, cho hay thân chủ của ông dưới 18 tuổi và cần được xét xử tại tòa án vị thành niên, nơi mà các hình phạt khoan dung hơn. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết Vinay Sharma, một trợ lý phòng tập thể hình, đã 20 tuổi.
Cảnh sát vẫn đang điều tra thông tin một nghi phạm thứ 6 là trẻ vị thành niên.
Công tố viên Rajiv Mohan cho biết ông có "đủ bằng chứng" buộc những bị cáo trên phải bị kết án. Cảnh sát đã thu thập được các bằng chứng DNA chứng minh các bị cáo có liên quan đến vụ cưỡng hiếp, trong khi lời khai từ nạn nhân vào thời gian nằm viện và từ người bạn trai của cô cũng rất có giá trị.
Dù các vụ hiếp dâm xảy ra phổ biến ở Ấn Độ, vụ việc thương tâm của nữ sinh viên trên vẫn gây chấn động cho cả nước này bởi tính chất dã man. Cô gái bị 6 kẻ đánh đập, cưỡng hiếp tập thể trước mặt bạn trai trên xe buýt đêm 16/12, rồi vứt cặp đôi xuống đường trong tình trạng lõa thể. Cô qua đời 13 ngày sau đó tại một bệnh viện Singapore do chấn thương quá nặng.
Ấn Độ chỉ áp dụng án tử hình trong "trường hợp hiếm nhất của các trường hợp hiếm gặp". Cách đây hai tháng, nước này đã treo cổ một tay súng sống sót duy nhất trong vụ khủng bố ở Mumbai năm 2008, vụ xử tử đầu tiên ở Ấn Độ suốt 8 năm qua.
Anh Ngọc