So với Đức, Tây Ban Nha giành vé vào chơi trận chung kết Euro 2008 thuyết phục hơn. Họ toàn thắng ba trận vòng bảng, loại Italy khỏi tứ kết bằng loạt đá penalty trước khi đè bẹp "Gấu Nga" ba bàn không gỡ ở bán kết. Tuy nhiên, theo HLV Luis Aragones tất cả những điều đó sẽ thành tro bụi nếu như Tây Ban Nha không giành chiến thắng cuối cùng, trong trận chung kết với Đức.
"Tôi có nói với các học trò rồi. Sẽ chẳng ai nhớ đến kẻ về nhì đâu. Vì vậy, khi bước vào một trận chung kết, bạn phải chắc chắn rằng, bạn sẽ là người chiến thắng", chiến lược gia nhiều tuổi nhất tại Euro năm nay (69) nhấn mạnh.
![]() |
HLV Aragones đang có những ngày tháng đẹp với đội tuyển quê hương. |
Tỏ ra khá tự tin, "nhà hiền triết xứ Hortaleza" cho biết thêm: "Trước khi vào trận, tôi sẽ chỉ cho họ biết Đức yếu ở khâu nào và chúng tôi cần phải làm gì để chống lại họ. Tôi cũng sẽ nghĩ đến một số thứ hữu ích để có thể giúp mỗi cầu thủ của mình phát huy hết khả năng".
Sau chiến thắng 3-0 trước Nga ở bán kết, Tây Ban Nha phải đón nhận tin xấu là tiền đạo David Villa (hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải, với bốn lần lập công) khó có khả năng góp mặt ở trận chung kết vì chấn thương. Tuy nhiên, đối thủ của họ lúc này cũng khá đau đầu với tin Ballack chưa chắc có thể ra sân tối nay, cũng vì chấn thương.
Về vấn đề này, HLV Aragones nhận xét: "Ballack là một cầu thủ lớn và Đức sẽ thấy được việc thiếu vắng cậu ấy - nếu xảy ra - sẽ tác hại như thế nào. Tuy nhiên, nói gì thì nói, họ vẫn là một đội bóng lớn. Và mối quan ngại của chúng tôi vì vậy không thể chỉ tập trung vào một người".
"Có thể nói, chúng tôi sắp phải đối đầu với một đối thủ đáng gờm. Họ có thể gây hại cho chúng tôi bằng lối chơi bóng bổng và những tình huống cố định, ngay cả khi thứ bóng đá của họ không phải lúc nào cũng mượt mà như chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn cũng sẽ gây khó cho họ bằng lối chơi của mình".
Hà Uyên