Jensen Huang, CEO Nvidia, xuất hiện tại xe bán đồ ăn di động của Denny’s vài giờ trước khi lên sân khấu phát biểu trong hội thảo GTC 2025 do hãng tổ chức ngày 17-21/3 ở San Jose (Mỹ). Ông dùng thử món đặc biệt được phục vụ miễn phí mang tên Nvidia Breakfast Bytes. Thời trẻ, ông từng làm việc tại chuỗi nhà hàng này ở vị trí rửa bát, phụ bếp và bồi bàn.
Sau đó, ông bất ngờ bước vào trường quay Live at Nvidia GTC và hỏi "Có ai gọi món Denny’s không?". Ông bắt đầu phục vụ Nvidia Breakfast Bytes, đồng thời kể về thời gian làm việc của mình tại nhà hàng.

Jensen Huang phục vụ món ăn yêu thích của mình cho khách mời Live at Nvidia GTC. Ảnh: Nvidia
"Tôi đến Mỹ khi còn khá trẻ và thực sự không biết gì về đồ ăn Mỹ. Một ngày nọ, tôi nhận được công việc tại Denny’s khi 15 tuổi. Đó là công việc tốt nhất thế giới vì họ cho bạn hai bữa miễn phí mỗi ngày. Không thể tin được phải không?", ông kể. "Bạn có thể ăn bất cứ thứ gì trừ bò bít tết New York. Món yêu thích của tôi là xúc xích và bánh pancake, cuộn nó như hotdog chiên que, bạn hiểu ý tôi chứ? Bạn chấm một chút siro. Ngày xưa chúng tôi gọi nó là lợn cuộn trong chăn".
Không chỉ làm việc tại Denny’s, ông Huang và những người đồng sáng lập Chris Malachowski và Curtis Priem đã phác thảo kế hoạch thành lập Nvidia trên chiếc khăn ăn tại nhà hàng này năm 1993.
Nvidia Breakfast Bytes gồm bốn xúc xích, 4 bánh pancake và siro. Trên tấm biển treo tại xe bán đồ ăn của Denny’s gần địa điểm tổ chức GTC 2025, thực khách được hướng dẫn cuốn xúc xích vào pancake rồi rưới siro. Tấm biển cũng dẫn lời CEO Nvidia rằng món ăn này đã giúp ông vượt qua những ngày làm việc dài.
Huy Đức (theo Mercury News)