![]() |
Đã sẵn sàng ra sân cổ vũ. Ảnh: Minh Hải. |
Khác hẳn với bầu không khí im ắng của 3 ngày trước đó, hôm qua, các sinh viên và cả những người Việt đang làm ăn ở Thái Lan đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch cổ vũ đội tuyển. Họ chuẩn bị những lá cờ rất to, viết chữ vàng lên những tấm băng rôn màu đỏ với dòng chữ: "Việt Nam" một cách đầy tự hào. Một ngày trước trận tứ kết giữa Việt Nam và Iraq, công tác tổ chức đã được thực hiện xong xuôi, và các sinh viên còn "sản xuất" thêm những thiết bị cổ vũ để phát cho những CĐV Việt Nam trên sân.
Những nam thanh, nữ tú Việt Nam, những tiến sĩ, thạc sĩ tương lai (sinh viên của Học viện Công nghệ châu Á tại Bangkok) tới tối vẫn miệt mài ngồi cắt dán những tấm băng rôn rồi tự tay viết lên đó những khẩu ngữ ưa thích. Họ vừa thực hiện tác phẩm vừa trao đổi hay hò hét hoặc dự đoán về trận tứ kết rất sôi nổi. Những sinh viên này đã lên kế hoạch và chuẩn bị ngay từ khi đội Việt Nam giành quyền lọt vào tứ kết. Từ mấy hôm trước, họ phân công nhau, người đi mua vải, người tìm mua sơn đễ tô, để vẽ. Những phần việc đơn giản, các sinh viên đều tự tay làm. Còn lá Quốc kỳ to hay áo cờ đỏ sao vàng, họ phải đặt từ Việt Nam và sáng nay, tất cả sẽ tới Bangkok. Mỗi người sẽ được phát một chiếc để cổ vũ cho tăng thêm phần hưng phấn. Để chắc chắn được vào sân, một nhóm sinh viên chịu trách nhiệm đi mua vé, dù LĐBĐ Thái Lan cho phép sinh viên, học sinh có thẻ vào sân miễn phí.
Học viện Công nghệ châu Á là trường học ở Thái Lan có nhiều sinh viên Việt Nam nhất (350 người), nhưng hiện nay chỉ còn 96 sinh viên ở lại trường, những người khác đã về Việt Nam nghỉ hè cùng gia đình. Để tăng thêm phần đông vui và cũng để việc cổ vũ có tính tổ chức hơn, các bạn sinh viên Học viện Công nghệ châu Á đã phối hợp cùng trường có lượng sinh viên Việt Nam đông thứ hai ở Thái Lan và hẹn nhau ở ngoài sân vận động Rajamangala lúc 17h hôm nay để đi cho "có khí thế". Chưa hết, các sinh viên đang theo học tại những trường phía Đông Bắc Thái Lan cũng đã họp nhau lại để đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
![]() |
Vẽ băng rôn. Ảnh: Minh Hải. |
Theo kế hoạch, các sinh viên Học viện Công nghệ châu Á sẽ tập trung lúc 14h, họ sẽ nhận áo và băng rôn trước khi bắt xe bus (thuê từ trước) để đến thẳng sân. Những ca khúc Việt Nam, trong đó có cả quốc ca, sẽ được hát to trên SVĐ hiện đại nhất Thái Lan. Để có sức cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển, các "anh nuôi" đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn, thức uống để "tiếp nhiên liệu" kịp thời cho các CĐV. "Mọi công tác chuẩn bị đã xong và chúng tôi háo hức chờ đợi thời khắc đội tuyển ra sân và giành chiến thắng trước đối thủ. Chúng tôi còn tính đến khả năng sẽ đi xe bus trong nửa ngày để sang Malaysia cổ cũ đội tuyển", anh bạn sinh viên tên Tùng nói.
Ngoài các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái Lan đóng vai trò chủ chốt, các Việt kiều tại Thái Lan, các doanh nhân Việt Nam có chi nhánh ở Thái Lan và cả Đại sứ quán nữa, tất cả sẽ ra sân trong buổi tối hôm nay để cổ vũ cho đội tuyển, dù quãng đường từ chỗ họ ở đến sân có thể lên đến gần 1000 km. Bên cạnh đó, những CĐV từ Việt Nam sang Bangkok cũng mỗi lúc một đông hơn. Chiều qua, những CĐV đầu tiên đã đến thủ đô Thái Lan và họ tới thẳng khách sạn Sheraton để cổ vũ cho đội tuyển. Họ mang theo trống, cờ, băng rôn và hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Trưa nay, một lượng không nhỏ nữa sẽ đáp chuyến bay sang Bangkok và họ sẽ ra thẳng sân Rajamangala. Sẽ có vài nghìn CĐV Việt Nam trên các khán đài sân Rajamangala tối nay.
Đội Iraq cũng có vài trăm CĐV. Họ là những người Iraq đang sống, học tập và làm việc tại Thái Lan cũng như các quốc gia lân cận. Theo HLV Vieira, các CĐV đội bóng Tây Á này đã có mặt ở Bangkok từ trước trận gặp Australia ở vòng bảng. Ngoài cuộc so tài trên sân, trận tứ kết giữa Việt Nam và Iraq còn là cuộc biểu dương lực lượng của CĐV hai đội mà cán cân đang nghiêng về phía Việt Nam. |
Minh Hải (từ Bangkok)