Asian Cup 2019 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đội tuyển Qatar một cách hoàn toàn thuyết phục. Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết sức và đạt kết quả rất tốt là vào tứ kết. Tuy nhiên, rất nhiều bình luận trên mạng của người hâm mộ Việt Nam trong suốt giải đấu thể hiện những nhận định sai lầm về các đội tuyển.
Vòng bảng Việt Nam thua Iraq 2-3 dù hai lần dẫn trước bất ngờ. Iraq sau khi thay người và điều chỉnh lối chơi đã ngay lập tức áp đảo Việt Nam. Trận tiếp theo Việt Nam gặp Iran. Đội bóng thuộc hàng mạnh nhất châu Á thi đấu vô cùng thoải mái, dẫn 2-0 thì không cố đá nữa. Trận thứ ba Việt Nam phải thắng Yemen 3-0 để tự quyết định quyền vào vòng 1/8 của mình nhưng sau khi ghi 2 bàn thì lui về thủ để giữ vững tỷ số và trông chờ kết quả các bảng khác. May mắn cho Việt Nam là đối thủ cạnh tranh chiếc vé vớt cuối cùng Lebanon bị nhiều thẻ vàng hơn.
Vòng 1/8 Việt Nam hòa Jordan 1-1 sau 120' và thắng loạt đá luân lưu may rủi. Lúc này, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam cực kỳ hưng phấn đã nghĩ đến chức vô địch.
Vào tứ kết, Việt Nam gặp đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu Á là Nhật. Đây cũng là trận đấu khiến rất nhiều cổ động viên Việt Nam càng thêm tự tin quá lố về sức mạnh của đội nhà. Nhật hoàn toàn làm chủ thế trận, thích tấn công thì tấn công, thích phòng thủ thì phòng thủ, Việt Nam hụt hơi chạy theo.
Nếu không nhờ đó là một ngày thi đấu xuất thần của Văn Lâm thì tỷ số chung cuộc đã không dưới 3-0. Nhưng cầu thủ thì không phải trận nào cũng ổn định xuất sắc như vậy được.
Khoảng 20' cuối trận Nhật mới để cho Việt Nam tấn công nhưng tỷ số 1-0 không thay đổi. Nhiều người hâm mộ Việt Nam cho rằng Nhật ăn may nhờ quả phạt đền do VAR đem lại, thế còn bàn thắng của Nhật từ đầu trận bị VAR tước đi thì sao? Mà có được quả phạt đền là do Nhật ép sân liên tục, gây ra áp lực quá lớn khiến hàng thủ Việt Nam phải phạm lỗ. Đến thời điểm đó, Nhật đã thắng 5 trận liên tiếp với cách biệt chỉ 1 bàn, nhiều khán giả Việt Nam cho rằng Nhật không mạnh và Việt Nam thua vì xui xẻo.
Nhật có chiến thuật hết sức thực dụng và kỷ luật, tùy vào đối thủ mà chọn cách tiếp cận trận đấu,. Cả 5 trận này đều là đối thủ yếu (bao gồm Việt Nam), thực lực và đẳng cấp chênh lệch quá xanên Nhật đá giữ sức, giấu bài, chỉ cần chiến thắng tối thiểu.
Khi cầu thủ và huấn luyện viên Nhật lên báo phát biểu khiêm tốn, cũng có thể là để Iran chủ quan khinh địch. Nhiều người lại tưởng thật, càng tin là Việt Nam ngang cơ Nhật rồi. Vào tứ kết gặp Iran, Nhật chơi khác hẳn, đá rát hơn, tấn công quyết liệt hơn, cực kỳ lạnh lùng và chuẩn xác, khiến Iran quá nóng vội mà thảm bại. Lúc này nhiều người hâm mộ so sánh mình chỉ thua Nhật 0-1 trong khi Iran thua tới 0-3, suy ra Việt Nam mạnh hơn Iran. Quả là nực cười, họ đã quên trước đó Iran gặp Việt Nam như đá tập. Rồi khi Nhật thua trận chung kết với Qatar 1-3, nhiều người càng cho rằng Nhật đúng là không mạnh, không hề nghĩ là vì Qatar hay hơn.
Trên đường đến ngôi vô địch, Qatar đã đánh bại bốn ông lớn châu Á là Arab Saudi, Iraq, Hàn, Nhật với lối chơi linh hoạt, tấn công cực nhanh, đơn giản và sắc bén, phòng thủ cực chắc, vững vàng và hiệu quả. Nhiều CĐV cứ lấy kết quả trận U23 năm ngoái, mà Việt Nam thắng Qatar sút luân lưu, để nghĩ mình mạnh hơn, hạ thấp trình độ đội bạn và huấn luyện viên Felix Sanchez. Đây là cấp đội tuyển quốc gia, có những gương mặt từ U23 đã tiến bộ vượt bậc cùng các đàn anh lão luyện, cũng là HLV đó nhưng điềm tĩnh điều chỉnh chiến thuật cho từng thời điểm rất hay, và Qatar thành công vang dội.
Qatar toàn thắng cả giải, ghi được 19 bàn, chỉ để lọt lưới một bàn trong trận chung kết. Lối chơi thuyết phục mọi nhà chuyên môn và khán giả quốc tế, các cầu thủ có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Vậy mà nhiều CĐV Việt Nam vẫn không phục, vẫn tiếc nuối nếu thế này, nếu thế kia.
Chính HLV Park Hang Seo đã nói trên truyền hình Hàn Quốc là Việt Nam may mắn ở Asian Cup 2019, còn kém xa đẳng cấp châu Á. Muốn vào được World Cup, bóng đá phải đầu tư mạnh hơn cho đào tạo cầu thủ trẻ trong nhiều năm nữa. Ông là người trong nghề, đánh giá chính xác, hiểu rõ đội bóng mình dẫn dắt.
Thế hệ cầu thủ Việt Nam hiện tại là một thế hệ vàng, với sự dẫn dắt của ông đã giành ngôi vương Đông Nam Á và ghi dấu ấn trên các đấu trường châu lục. Nhưng rõ ràng khoảng cách thực lực giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và nhiều đội Tây Á, Đông Á là rất lớn. Người hâm mộ hãy tỉnh táo nhìn nhận thực tế này thay vì đắm chìm trong thành tích ở các giải trẻ và Đông Nam Á rồi không khách quan khi xem các đội khác.
Thái Lan đã vô địch khu vực rất nhiều lần cả U23 và đội tuyển quốc gia, đầu tư rất lớn và chuyên nghiệp cho bóng đá, muốn vươn lên tầm châu lục nhưng mãi vẫn chưa thành công, nói chi Việt Nam mới nổi lên một năm nay. Khán giả Việt Nam thay vì ganh ghét và cay cú với Thái Lan thì hãy có tinh thần thể thao và thái độ đúng mực.
Cầu thủ và truyền thông Thái Lan luôn chúc Việt Nam đạt kết quả tốt ở các giải đấu lớn trong khi các CĐV mình thì luôn bình luận mỉa mai Thái Lan và hả hê sung sướng khi họ thua trận. Mong rằng trong tương lai, cổ động viên Việt Nam sẽ trưởng thành hơn và ủng hộ đội tuyển một cách sáng suốt và tử tế.
>>Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Trần Ngọc


