Mourinho thay Alli chỉ 13 phút sau sai lầm dẫn đến bàn thua ở trận tứ kết Cup Liên đoàn Anh, đồng thời chỉ trích học trò chơi không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, trên tài khoản Twitter của Tottenham, 33,3% trong 39.242 CĐV đã bầu danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận cho Alli. Harry Winks đứng thứ hai với 30%. Tiếp theo là Harry Kane 21% và Ben Davies 15,7%.
Một CĐV còn chỉ trích Mourinho: "Thật tiếc khi Alli là cầu thủ hay nhất của chúng ta trong 90% thời gian có mặt trên sân nhưng vẫn không đủ để Mourinho thấy rằng cậu ấy nên là một phần trong kế hoạch thi đấu. Cậu ấy mắc một sai lầm và trở thành vật tế thần cho điều mà tất cả chúng ta có thể đồng ý là một tình huống phòng ngự kém".

Alli tức giận đá thùng nước sau khi bị Mourinho rút ra. Ảnh: Rex.
"Đây thật sự là Tottenham sao?", một CĐV khác viết. "Alli là cầu thủ duy nhất nỗ lực và Mourinho rút cậu ấy ra. Thật kỳ lạ. Cậu ấy là cầu thủ sáng tạo duy nhất trong phần lớn thời gian có mặt trên sân. Tôi muốn các cầu thủ thà thử lmột điều gì đó cho dù không thành công, còn hơn là không thử. Hơn nữa, chúng ta đã có rất nhiều cơ hội ngăn đợt tấn công của Stoke City".
Một số CĐV thậm chí đòi Mourinho từ chức, cáo buộc ông đang cố ý gây khó khăn cho Alli. Một người viết: "Lần trước, Mourinho tuyên bố không chỉ trích cầu thủ, khi Serge Aurier phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền khiến chúng ta phải trả giá bằng cả một trận đấu, nhưng hôm nay ông ta công khai nói xấu Alli".
Tottenham dẫn Stoke 1-0 từ phút 22, nhờ bàn thắng của Gareth Bale. Sau khi Alli mắc sai lầm ở phút 53 và bị thay ra, đội bóng của Mourinho thi đấu tốt trở lại rồi giành chiến thắng 3-1 nhờ các bàn của Davies và Kane.
Alli là ngôi sao dưới thời cựu HLV Mauricio Pochettino. Nhưng từ khi Mourinho đến cách đây 13 tháng, anh không còn được ưu tiên cho vị trí tiền vệ tấn công. Trận tứ kết với Stoke là lần hiếm hoi Alli được đá chính, do Lo Celso chấn thương, còn Ndombele được giữ chân cho giải Ngoại hạng Anh.
Theo giới truyền thông Anh, Alli có thể chuyển sang PSG, nơi chuẩn bị bổ nhiệm thầy cũ của anh - Pochettino làm HLV thay Thomas Tuchel.
Thanh Quý (theo Twitter)