Thứ sáu, 28/2/2025
Thứ ba, 3/1/2023, 21:08 (GMT+7)

CĐV trên phố Lê Lợi nhảy mừng khi Việt Nam thắng Myanmar 3-0

TP HCMHàng trăm cổ động viên trên đại lộ Lê Lợi (quận 1) hò reo, nhảy mừng khi Việt Nam lần lượt ghi ba bàn thắng vào lưới Myanmar, tối 3/1.

Nhóm cổ đông viên reo hò, nhảy mừng trước màn hình led trên đường Lê Lợi (quận 1), khi Việt Nam thắng đậm 3-0 Myanmar để đứng đầu bảng B. Trận bán kết đội sẽ gặp Indonesia, lượt đi trên sân Bungkarno ngày 6/1 và lượt về tại Mỹ Đình ba ngày sau đó.

Đội chiếc cup tự chế trên đầu, ông Nguyễn Lân (57 tuổi, ở huyện Hóc Môn) cho biết chưa bỏ trận nào của thầy trò Park Hang-seo ở AFF Cup năm nay. "Ngày nào cũng 0h mới về tới nhà nhưng tôi vui lắm vì ra phố đi bộ không khí náo nhiệt hơn và trên hết là đội tuyển giành chiến thắng", ông Lân nói.

Phút thứ 8, chứng kiến thắng mở tỷ số của đội chủ nhà, anh Chí Vỹ (ở TP Thủ Đức) nhảy lên ăn mừng. "Đội tuyển mở tỷ số sớm thì sẽ nắm lợi thế rất lớn và dễ đá hơn", anh Vỹ nói.

Chị Võ Thiên Phước (30 tuổi) xúc động khi tiền đạo Tiến Linh nâng tỷ số lên 2-0 vào phút 27. Từ quả tạt của Văn Hậu bên cánh trái, thủ thành Nanda Oo lao ra cản phá không tốt, tạo cơ hội cho tiền đạo Tiến Linh dễ dàng ghi bàn thắng thứ ba của mình tại giải năm nay.

Trước đó, các cổ động viên trải qua những giây phút hồi hộp khi hàng thủ Việt Nam, trong đó có thủ môn Văn Lâm, mắc một số sai lầm, may mắn các cầu thủ Myanmar không tận dụng để gỡ hòa.

Anh Thành Đạt dẫn con gái Thanh Mai 4 tuổi lên trung tâm TP HCM xem trận bóng đá. "Những năm trước, tôi đi xem ở sân Mỹ Đình, nhưng giải này vào cuối năm nên không ra Hà Nội được", anh Đạt nói.

Các cổ động viên liên tục gõ trống, khua cờ khuấy động không khí trên đường Lê Lợi.

Năm nay, TP HCM đã lắp đặt 3 màn hình lớn phục vụ người hâm mộ xem AFF Cup trên đường Lê Lợi sau khi tuyến này được tái lập trả lại mặt bằng. Những giải đấu trước, màn hình led phục vụ người hâm mộ được lắp ở phố đi bộ Nguyễn Huệ gần đó.

Suốt 4 trận vòng bảng AFF Cup, ông Minh Trí đều đạp xe 30 km từ Bình Dương lên cổ vũ cho đội tuyển áo đỏ. "Hôm nay tôi trang trí thêm cờ đỏ sao vàng trên xe đạp để không khí thêm cuồng nhiệt", ông Trí nói.

Phan Hữu Thiện (20 tuổi, ở quận Bình Thạnh) tiếc nuối tình huống đá vọt xà ngang của Quang Hải phút thứ 55. Thiện cho biết, vừa học xong liền chạy ra đường Lê Lợi xem đội tuyển thi đấu.

Anh Đỗ Thứ Nhì (ở TP Thủ Đức), gương mặt cổ động viên quen thuộc trên phố đi bộ reo mừng khi thủ môn Văn Lâm cứu thua ở phút 57.

Người hâm mộ khoác vai nhau cùng nhảy mừng siêu phẩm của tiền vệ Châu Ngọc Quang vào phút 72, ấn định chiến thắng 3-0 cho Việt Nam. Đó là tình huống mà tiền vệ vào sân thay người ở hiệp hai sút từ cự ly gần 25 m đưa bóng xoáy về góc xa cầu môn.

Kết thúc trận, các cổ động viên cùng nán lại, chúc mừng tuyển Việt Nam vào bán kết với ba trận thắng, một hòa, ghi 12 bàn. Đây là kỳ AFF thứ ba liên tiếp Việt Nam giữ sạch lưới sau vòng bảng - một kỷ lục tại giải.

Quỳnh Trần - Thành Lộc