Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 12/12/2014, 07:45 (GMT+7)

CĐV Sài Gòn vật vã khi đội tuyển thua đau ở AFF Cup

Bao nhiêu niềm tin tan thành mây khói một cách chóng vánh, khiến người hâm mộ không dám tin Việt Nam đã bị Malaysia loại khỏi bán kết AFF Cup 2014 dù có lợi thế lớn trong trận lượt đi.

Tối 11/12, hàng trăm CĐV đã tập trung đến Nhà văn hoá Thanh Niên (TP HCM) để cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trong trận bán kết lượt về với Malaysia. Màn trình diễn thuyết phục của các cầu thủ ở trận lượt đi khiến tất cả đều chờ mong một chiến thắng của đội nhà để giành vé vào chơi chung kết.

Nhưng niềm vui, sự hân hoan của các CĐV sớm bị dập tắt chỉ trong 45 phút đầu. Dễ dàng để thua 1-4 khiến nhiều người hụt hẫng, bàng hoàng. Không ai dám tin chúng ta có thể ghi thêm ba bàn, sau màn trình diễn tồi tệ như hiệp một.

Thẫn thờ là cảm xúc chung của các CĐV, những người trẻ đã mang niềm tin quá lớn vào đội tuyển trước trận.

CĐV nằm vật ra sân sau khi chứng kiến Malaysia hạ Việt Nam 4-2, để qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 5-4.

Hầu hết đều nói rằng họ không thể tin nổi lối chơi tệ hại của hàng phòng ngự Việt Nam.

Có lẽ chỉ có cô bé này chưa hiểu chuyện và vẫn vô tư nở nụ cười giữa tâm trạng thất vọng của người lớn.

Người hâm mộ từng hy vọng các tuyển thủ có thể tái lập kỳ tích vô địch AFF Cup như sáu năm trước.

Nhưng cuối cùng chỉ là những giọt nước mắt.

Nhiều CĐV nam cũng không ngăn nổi sự thất vọng.

Tuyển Việt Nam đã rời giải đấu sau năm trận, ghi 12 bàn, để lọt lưới tám bàn.

Đức Đồng