Có mặt trên khán đài sân Rajamangala tối 27/11, ông Trần Song Hải, Phó chủ tịch Hội CĐV Việt Nam đã không tin vào mắt mình khi chứng kiến các cầu thủ Việt Nam trình diễn lối chơi nghèo nàn trước Philippines. "Sau trận đấu, tôi đã gọi điện về Việt Nam hỏi một số chuyên gia bóng đá trong nước, xem chuyện gì đang xảy ra ở đội tuyển Việt Nam. Họ nói là tuyển Việt Nam đang có vấn đề. Tôi cũng đồng quan điểm này", ông Hải bày tỏ sự thất vọng.
Ông Hải cho biết, sau trận hòa 1-1 trước Myanmar, người hâm mộ có thể xuýt xoa cho ông Hùng và các cầu thủ vì thi đấu trong điều kiện trời mưa, bóng trơn. Vì vậy mà gần 200 CĐV Việt Nam từ Hà Nội, Sài Gòn, Gia Lai, Bình Dương vẫn đến Thái Lan, động viên Hội sinh viên và kiều bào Việt Nam tại Bangkok kéo ra sân thắp lửa cho tuyển Việt Nam trong trận đấu với Philippines. "Hôm qua, gần 1.000 CĐV Việt Nam ngồi trên khán đài cổ cũ hết mình cho tuyển Việt Nam. Đáp lại, các cầu thủ đã làm chúng tôi ngậm đắng nuốt cay. Lối chơi bạc nhược, thậm tệ của cầu thủ Việt Nam ở hai trận đấu vừa qua đã gây tổn thương tình yêu bóng đá cho chúng tôi", ông Hải ngậm ngùi.
Vũ khí mạnh mẽ của tuyển Việt Nam luôn là tinh thần chiến đấu lăn xả. Nhưng ở hai trận hòa Myanmar và thua Philippines ở giải đấu AFF Cup lần này, các tuyển thủ đã đánh mất vũ khí đó. "Ngày xưa mỗi khi tuyển Việt Nam thi đấu, dù có thua nhưng đã lấy được nước mắt của người hâm mộ vì họ chơi máu lửa, hết mình. Còn hai trận đấu vừa qua, nhất là đấu với Philippines, các cầu thủ đã thi đấu quá bạc nhược, thì làm sao chúng tôi có thể khóc", ông Hải cho biết.
Bày tỏ thái độ trên VnExpress.net, bạn đọc Le Thu viết: "Các cầu thủ Việt Nam chẳng xứng đáng với đồng lương mà họ hưởng. Họ càng ngày càng làm mất lòng tin từ người hâm mộ. Thật là thất vọng". Bạn đọc Nông Đồng than thở: "Có lẽ từ nay trở đi tôi không mơ mộng gì một chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, thôi thì đành chịu vậy. Ước gì cái thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức còn nhỉ. Ông bà ta thường nói "tuổi trẻ tài cao" nhưng với bóng đá Việt Nam thời kỳ này thì ngược lại". Nhiều độc giả khác dùng các từ ngữ như "yếu kém toàn diện", "thua toàn diện", "ảo tưởng", "vùng trũng"... để phê phán đội tuyển. Thậm chí có người kêu gọi... bỏ luôn trận gặp Thái Lan để về nước sớm.
Nhìn bộ mặt của tuyển Việt Nam ở giải AFF Cup lần này, ông Trần Song Hải cho rằng tuyển như một CLB Hà Nội T&T thu nhỏ của HLV Phan Thanh Hùng. "Chuẩn bị cho giải đấu này, chúng tôi đã lo lắng cho sức mạnh của tuyển Việt Nam. Ông Hùng bỏ sót nhiều cầu thủ vẫn chơi tốt như tiền vệ Tài Em từng là thủ lĩnh của tuyển Việt Nam, trung vệ Chí Công luôn chơi máu lửa ở hàng thủ... Hay Vũ Phong dù góp mặt với phong độ tốt nhưng không được đá chính trong hai trận đấu vừa qua. Cách sử dụng con người của ông Hùng có vấn đề, tôi nói thẳng là cục bộ. Tuyển Việt Nam cần phải làm lại", Phó chủ tịch CĐV Việt Nam nói.
Một phần độc giả VnExpress cũng cho rằng khâu lựa chọn cầu thủ của đội tuyển năm nay chưa tốt. Phần đông nghiêng về ý kiến: Vấn đề không phải ở đội hình đội tuyển, mà phải thay đổi cách làm bóng đá từ cấp cao nhất.
An Nhơn (từ Bangkok)