"Anh đang xem trận này chứ, Harry Kane?", CĐV Tottenham hô vang khi đội nhà dẫn bàn trước Man City ở vòng một Ngoại hạng Anh, nhờ pha làm bàn của Son Heung-min phút 55.
Tottenham, sau đó, bảo vệ thành quả để thắng nhà vô địch Ngoại hạng Anh 1-0. Trận này, Harry Kane không góp mặt. HLV Nuno Espirito Santo vì thế trao ba vị trí trên hàng công cho Son Heung-min, Lucas Moura và Steven Bergwijn. "Kane là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới", Santo nói. "Chúng tôi may mắn vì sở hữu cậu ấy. Cậu ấy phải sẵn sàng thi đấu và giúp đỡ đội bóng".
![Kane ghi 33 bàn cho Tottenham mùa trước, gồm 23 bàn ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Sky](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2021/08/16/1-6959-1629074726.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jyiwPVQQSAmUJgW5hY2-SQ)
Kane ghi 33 bàn cho Tottenham mùa trước, gồm 23 bàn ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Sky
Trong khi đó, Son Heung-min bày tỏ: "Chúng tôi đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng tôi muốn tập trung cho trận đấu, bất kể ai đó góp mặt hay không. Rõ ràng, Kane rất quan trọng với chúng tôi. Hãy cùng chờ xem chuyện gì xảy ra".
Kane tập trung muộn cùng Tottenham sau tin đồn muốn chuyển đến Man City hè này. Theo các báo Anh, đội chủ sân Etihad sẵn sàng chi đậm để sở hữu tiền đạo Tottenham. HLV Santo, trước đó, nói rằng Kane mới tập vài buổi và không chắc đủ thể lực thi đấu.
"Kane chính là tiền đạo mà Man City cần", cựu HLV Graeme Souness bình luận trên Sky Sports sau trận. "Họ cầm bóng 66% nhưng gần như không đe dọa khung thành Tottenham. Man City phải có một trung phong phù hợp, người có thể ghi 20 bàn mỗi mùa, và Kane đảm bảo điều đó. Đúng là Man City đã vô địch ba lần trong bốn năm nhờ đội hình tuyệt vời. Nhưng khi trông chờ vào một tiền vệ như Gundogan ghi bàn, họ sẽ phải cầu nguyện mỗi trận để giành chiến thắng".
Kane còn ba năm hợp đồng với Tottenham. Đây là cơ sở để Chủ tịch Daniel Levy cứng rắn với Man City trong kỳ chuyển nhượng năm nay. Trước đây, Levy từng hét giá Kane tới 150 triệu bảng (207 triệu USD).
Vy Anh (theo Goal)