Trận đấu giữa Bình Định và Bình Dương tại Quy Nhơn diễn ra rất căng thẳng, và những tiếng còi không thật sự chuẩn xác của tổ trọng tài Đào Văn Cường làm cả cầu thủ hai đội lẫn CĐV ức chế. Và khi đội bóng đất võ bị dẫn bàn, người hâm mộ bắt đầu chửi trọng tài và ném những vật lạ xuống sân. Thậm chí, ở cuối trận, cơn mưa chai lọ đã trút về phía tổ trọng tài. Cảnh sát cơ động đã phải tháp tùng trọng tài Đào Văn Cường và các đồng nghiệp ra xe.
Ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng Tiểu ban kỷ luật, cho biết: "LĐBĐ VN mong muốn giữ gìn an ninh, an toàn cho các trận đấu bóng đá và chỉ còn một cách là phạt nặng những BTC địa phương không chấp hành. Ở trận đấu trên sân Quy Nhơn, BTC đã không có lực lượng an ninh đầy đủ".
Không chỉ CĐV Bình Định mới tức tối, HLV Dương Ngọc Hùng cũng rất giận giữ với nhiều quyết định của trọng tài Đào Văn Cường. Sau thất bại 0-1 trước Bình Dương, ông Hùng đã nộp đơn khiếu nại cho giám sát Bùi Đình Đắc, trong đó, khẳng định trọng tài Đào Văn Cường "thiên vị" đội khách.
M.H.