Man Utd kiểm soát bóng nhiều hơn Villarreal nhưng để thủng lưới trước ở phút 29. Một lần nữa trong mùa giải này, đoàn quân của HLV Ole Solskjaer nhận bàn thua sau một pha bóng cố định. Hàng thủ Man Utd – vốn thiếu Harry Maguire - bất lực trong việc theo kèm Gerard Moreno. Tiền đạo chủ lực của Villarreal lẻn xuống đón bóng từ quả đá phạt của Daniel Parejo và sút tung lưới David De Gea từ khoảng cách chỉ vài mét.
"Hết lần này đến lần khác Man Utd bị thủng lưới từ pha bóng cố định. Lần này, quả phạt cách khung thành của họ gần 50 mét", tờ Manchester Evening News bình luận. "Cặp trung vệ Lindelof và Bailly không thể đem lại sự chắc chắn. Nhưng ngay cả khi có Maguire, Man Utd vẫn thường thủng lưới theo cách đó".
HLV Solskjaer từng nhấn mạnh sự nguy hiểm của Parejo và Moreno, bộ đôi góp hơn 40% số bàn thắng cho Villarreal mùa này. Nhưng vào trận, hàng thủ Man Utd vẫn lúng túng mỗi khi hai ngôi sao của Villarreal có bóng.
"Tôi cảm thấy quá mệt mỏi với cách phòng ngự của Solskjaer. Dường như ông ấy không biết làm thế nào để chống lại những quả treo bóng", người dùng MrAAronUTD bình luận dưới bài đăng của Manchester Evening News qua Twitter. "Lại là một sai lầm trong khâu chống đá phạt và lại là Lindelof trở thành tội đồ", người khác thêm vào.
"Không hiểu Solskjaer đã làm gì với các cầu thủ những tháng qua về việc chống lại những quả phạt cố định. Họ chẳng thay đổi chút nào ở trận chung kết quan trọng nhất mùa giải", tài khoản UtdLew viết. "Man Utd phòng ngự còn tệ hơn đội bóng nghiệp dư của tôi".
Theo Manchester Evening News, Man Utd thủng lưới 14 bàn từ các pha bóng cố định tại Ngoại hạng Anh 2020-2021, chiếm một phần ba số bàn thua của họ. Thói quen xấu này xảy ra từ mùa trước, khi Man Utd từng thủng lưới chín lần từ các pha bóng cố định chỉ trong 24 trận đầu mùa.
Vy Anh (theo Manchester Evening News)