Đội trưởng Effenberg và con gái trong lễ ăn mừng. |
Theo một nhà báo, lễ ăn mừng này còn lớn hơn cả "Lễ thăng thiên", lễ hội lớn nhất nước Đức. Đội trưởng Stefan Effenberg và tiền đạo Carsten Jancker đã chọn những bộ lễ phục truyền thống cho lễ diễu hành quanh thành phố. Từ ban công toà thị chính, thủ môn Oliver Kahn, người anh hùng trong trận chung kết đã hét lớn: "Sự hy vọng của chúng ta sau 25 năm đã thành hiện thực".
Bayern Munich còn thực hiện lễ diễu hành cùng chiếc đĩa bạc, biểu tượng của chức vô địch bóng đá quốc gia Đức (Bundesliga) lần thứ 17 mà họ vừa giành được tuần trước.
Chủ tịch CLB, ông Franz Beckenbauer, người đã từng giành được 3 chiếc Cup C1 cùng Munich vào các năm từ 1974 đến 1976, nói: "Cho dù đã nhiều lần giành được thành công, nhưng chưa bao giờ tôi thấy một cảnh tượng tuyệt vời như hôm nay, thật vui và sung sướng".
Đã có khoảng 32.000 CĐV của Bayern chứng kiến trận chung kết qua một màn hình khổng lồ đặt trong SVĐ Olympic tại thành phố Munich tối 23/5 và 1/3 trong số họ đã thức thâu đêm mừng chiến thắng. Họ đốt pháo hoa, hát say sưa và rú còi xe inh ỏi. Các nhà hàng đều đóng cửa. Còn những nhân viên cảnh sát thì mệt, nhưng lại rất hài lòng.
H. Linh (theo Nando Media, 25/5)