Người gửi: Hoàng Tâm,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Những điều bất ngờ từ Cánh Cung
Cách đặt vấn đề mỗi câu chuyện rất thú vị, đời thường mà rất thi vị. Tình yêu là đề tài muôn thủa và ở Cánh Cung tình yêu lại được làm mới, có vẻ nó đúng với những gì mà lứa tuổi trưởng thành hiện nay quan tâm. Tôi rất thích cách tư duy của Đỗ Bảo khi đặt vấn đề khá lạ "Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu. Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây" và cách giải quyết rất logic và trẻ trung: "Nếu thời gian có quay trở lại... nếu không gian có quay trở lại!". Hay như bài Cầu vồng đêm mưa: "Dưới đêm mưa, những ngón tay ngại ngùng, rồi cũng siết lấy nhau...ta trở lại với nhau ư,..vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng, vì đêm che giấu muôn trùng, hay vì ta nhung nhớ khôn cùng". Lâu nay, những ca khúc nhạc trẻ vẫn thường nghèo nàn và dễ dãi về ca từ, ít tính diễn giải thi vị thì Cánh Cung lại vượt ra được điều đó. Đó là điều bất ngờ thứ nhất của tôi.
Lâu nay, tôi không còn thói quen nghe nhạc trẻ Việt Nam vì tính cẩu thả trong giai điệu và hòa âm, những CD đáng nghe quá ít và thường là những thể loại ca khúc không giản dị lâu dài. Ở Cánh Cung, tôi cảm thấy tính trau truốt và sang trọng của giai điệu, cộng với ngôn ngữ ca hát mộc mạc, hòa âm tinh tế, những giai điệu ấy có vẻ gì kín đáo lịch lãm mà hấp dẫn lòng người. Bài hát Điều ngọt ngào nhất thực ngọt ngào, Điều hoang đường nhất cũng thực bay bổng. Những ca khúc đằm thắm và sâu sắc như thế thật hiếm có, chắc nó được viết nên sau nhiều trăn trở và trải nghiệm của Đỗ Bảo. Bài hát Bức thư tình đầu tiên hay Cỏ mềm đều là những ca khúc thực tuyệt vời, ấm áp và thanh nhã.
So với các nhạc sĩ đi trước, rõ ràng Đỗ Bảo đã sớm khẳng định được tài năng và vị trí của mình từ rất sớm. Đó cũng là một tín hiệu vui để chúng ta lại tin tưởng vào nhạc trẻ trong tương lai. Gần đây thấy nhiều báo chí đưa tin về anh, tôi thấy ở anh là một nhạc sĩ có phong độ và những suy nghĩ hết sức chân thành, táo bạo trong nghề nghiệp. Là người luôn quan tâm tới sáng tạo nghệ thuật ở các bạn trẻ, tôi chờ đợi và kỳ vọng ở Đỗ Bảo,chúc anh và tin rằng anh sẽ thành công nhiều hơn nữa trong tương lai.