Người gửi: Phạm Thị Bich Thuỷ
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cay Xương rồng không phải là cây "hình ảnh Việt Nam"
Xương rồng thì hay nếu là cây để bạn yêu thích và thể hiện cá tính của mình. Tuy nhiên, nếu ca tụng cây xương rồng là biểu tượng cho Việt Nam là không ổn. Khi lựa một vật phẩm gì đó làm biểu tượng cho dân tộc chúng ta không nên đơn giản quá như vậy.
Đúng là cây xương rồng "quẳng đâu cũng sống" nhưng đây chưa phải là loài cây "thuần" Việt. Hơn nữa, đây cũng không phải là loài cây "lịch lãm" và có bề dày văn hoá để thể hiện cốt cách của dân tộc. Thế còn cây tre Việt Nam thì sao? Bao nhiêu năm qua, bạn bè quốc tế, chính chúng ta đã dày công ngợi ca và gây dựng hình ảnh cho loài cây "kiên cường, bất khuất" này. Và thực sự cây tre vẫn là cây không thể tách rời khỏi nền văn hoá Việt Nam, đặc biệt là văn hoá "luỹ tre làng".
Tôi thấy lo lắng khi Hoa hậu được cổ suý quá nhiều cho việc chọn loài cây dại này theo "ngẫu hứng"! Các chuyên gia về văn hoá cần phải có những tiêu chí rõ ràng để cân nhắc. Việc này cũng sẽ góp phần không nhỏ vào việc tạo dựng hình ảnh của đất nước trước bạn bè trên thế giới.