Trên đoạn quốc lộ 1A dài hàng cây số chạy qua khu vực Hoàng Mai là hàng dãy các quán cơm, hàng giải khát và các tụ điểm karaoke. Nhưng hoạt động ở đây lại... không bình thường. Tại bất kỳ một quán karaoke có gắn biển “máy lạnh”, trong bóng tối nhập nhoạng chủ quán bao giờ cũng tìm cách “tiếp thị” mặt hàng mới của mình cho khách với các thông tin khá hấp dẫn: nào là mới 18 tuổi, nào là vừa ở núi xuống còn ngờ nghệch và xịn đấy... Lấp ló trong những căn nhà cấp 4 tối om là một vài cô gái ăn mặc hở hang. Một chiếc xe 12 chỗ đỗ xịch trước cửa, các cô liền chạy ra đu mình vào cửa xe uốn éo không cần biết bên trong có những ai. Sau một hồi cợt nhả, một cô chui tọt vào trong cửa xe, đèn trong xe vụt tắt... 15 phút sau cô trở ra trong tư thế xộc xệch và tiếp tục làm công việc tìm khách mới của mình tại quán karaoke.
Trên thực tế, điểm nóng về hoạt động mại dâm tại công trường xây dựng Nhà máy Xi măng Hoàng Mai bắt đầu nhen nhóm từ cuối năm 1999 khi công trình này bắt đầu xây dựng và bùng phát từ cuối năm 2000 đến nay. Trung bình tại đây có trên dưới 50 gái mại dâm hoạt động trá hình dưới hình thức tiếp viên (theo số liệu của công an thì có 24 tiếp viên có đăng ký tạm trú) tại các quán karaoke. Chỉ tính riêng địa phận lân cận khu vực nhà máy đã có hàng chục quán karaoke kiểu này, như xã Quỳnh Thiện có 17 quán (năm 2000) một phần trong số đó có giấy phép kinh doanh còn lại là các quán karaoke chui. Mỗi quán như vậy có trung bình từ 2 đến 4 tiếp viên.
Theo lời kể của một chủ quán, đội ngũ tiếp viên gái mại dâm ở đây khá phong phú. Phần lớn là dạt về từ các công trường đã hoàn thành. H., cô gái được đánh giá là xinh nhất vùng, bố mất sớm cô sống với mẹ và một em nhỏ. Cô bắt đầu nghề tiếp viên cách đây 3 năm, đầu tiên là tại công trường Nhà máy Xi măng Nghi Sơn, Thanh Hoá. Khi nhà máy này hoàn thành công việc cô chuyển vùng lên Hoàng Mai. Cô cho biết, mỗi lần vào hát nếu khách có nhu cầu sẽ phải trả thêm từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng cho công đoạn cuối. Mỗi lần đi khách như vậy các cô được chủ cho từ 30.000 đến 50.000 đồng. Nếu khách không có nhu cầu đặc biệt, các cô chỉ ngồi vui vẻ cùng khách và giá 1 tiếng karaoke kiểu này từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng. X., một nhân vật đặc biệt trong đội ngũ tiếp viên tại đây, đã 30 tuổi. Với khuôn mặt đã được trát bằng một lớp phấn son dày cộp, X. vẫn không che nổi dấu ấn những năm gió sương nơi công trường. X. đã có thời gian làm tiếp viên ở Hà Nội sau đó về Cửa Lò hai năm, nhưng rồi vẫn ế do nhan sắc đã tàn phai, nên cô đã chọn các công trường làm chốn nương thân. Ngoài phương thức kinh doanh "bóc bánh trả tiền" X. còn đưa nhiều chú công nhân trẻ mới vào nghề "sập bẫy tình". Cô có đến 4 đời chồng hờ và trên thực tế con số này vẫn chỉ là tương đối.
Không chỉ riêng ở công trình xây dựng Nhà máy Xi măng Hoàng Mai, hầu hết các công trình đang thi công đều có thể bắt gặp tình trạng tương tự. Tại khu vực Nhà máy Xi măng Nghi Sơn, Thanh Hóa, mặc dù các đơn vị thi công nhà máy đã rút đi gần hết, các tệ nạn xã hội đã giảm đi nhiều song xung quanh nhà máy vẫn có tới 7 quán karaoke với khoảng 20-30 tiếp viên đang hoạt động. Theo một công an trạm Nghi Sơn, khi công trường xây dựng xong nhiều gái mại dâm đã chuyển địa bàn làm ăn đi đến các công trường mới hoặc đi đến các bãi biển Sầm Sơn, Cửa Lò...
(Theo Tiền Phong)