Từ ngày 2 đến ngày 4/12, nhiều người đi qua cầu cao tốc Tân Vũ - Cát Hải (Hải Phòng) tiếp tục phát hiện nhiều đinh sắt suốt dọc 5 km. Quãng đường chưa đầy 20 m có gần 30 chiếc đinh các loại, nhiều chiếc dài 5-7 cm, có chiếc đã qua sử dụng cong queo. Hầu hết phương tiện qua cầu, đặc biệt là xe máy phải chạy chậm để tránh đinh. Một số lái xe thậm chí dừng lại, nhặt đinh vứt đi tránh tai nạn cho mình và xe khác.
Nhận định "có người chủ đích rải đinh", Xí nghiệp quản lý bảo dưỡng đường ôtô Tân Vũ - Lạch Huyện (đơn vị bảo dưỡng, vận hành cầu) đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng của Hải Phòng đề nghị phối hợp điều tra. Trước mắt, để đảm bảo an toàn tính mạng người tham gia giao thông, đơn vị cũng cắt cử 10 nhân viên đi dọn vệ sinh và thu gom đinh hằng ngày.
Đây là lần thứ ba trong vòng nửa tháng qua, cây cầu này bị rải đinh. Hôm 19-20/11, đơn vị vận hành cầu đã gom được khoảng 2 kg đinh, đến ngày 28/11 đinh tiếp tục xuất hiện, đã có xe máy dính đinh phải dắt bộ.
Nạn rải đinh trên đường Việt như một căn bệnh mãn tính. Lâu lâu nó lại bùng phát ở trên nhiều tuyến quốc lộ lớn, nơi đông đúc xe cộ qua lại. Rồi chúng ta lại "chữa" căn bệnh này bằng cách cho xe nam châm hút đinh, thành lập tổ vá xe miễn phí. Rải đinh dần tạm lắng xuống, để chờ chơ hội bùng phát trở lại. Như một cái vòng luẩn quẩn.
Phải chăng chúng ta chưa trị "căn bệnh" này bằng một liều thuốc đúng đắn? Tôi cho là vậy. Hãy bắt và xử lý thật nặng những người rải đinh. Hãy truy tố họ, vì rải đinh trên quốc lộ - chẳng khác gì tội mưu sát.
>> Bạn có giải pháp gì chống nạn 'đinh tặc'? Chia sẻ bài viết tại đây.