Date: Sun, 10 Dec 2006 02:09:39 +0000 (GMT)
From: Minh Tuan Nguyen
Subject: Chị Thanh
To: tamsu@vnexpress.net
Chị Thanh thân mến,
Qua tâm sự của chị tôi thấy cuộc đời của chị cũng chưa phải là tuyệt vọng hay khổ sở tới mức cùng cực như chị nói. Mặc dù chị đã trải qua cuộc đời sóng gió với ít nhất là 4 người đàn ông, nhưng bây giờ chị đang có một công việc ổn định, thu nhập khá, và sức khỏe chắc là phải tốt (mới có thể làm nghề lái xe taxi).
Bây giờ cái mà chị khát khao là có được một cuộc sống gia đình ổn định, và chị hoàn toàn có quyền và có thể làm được điều đó, nếu chị thực sự muốn, chỉ là cách chị đang làm có đúng không thôi. Đàn bà thì yếu đuối lắm, cho dù cuộc sống của chị đã kinh qua nhiều chuyện, nhưng chị hãy cứng rắn lên trong chuyện tình cảm hiện nay của mình.
Cậu thanh niên trẻ kia chỉ đang lợi dụng về thể xác với chị thôi, cho dù cậu ta có khóc lóc khi chị đòi chia tay hay đưa chị về nhà giới thiệu, nhưng cũng là một người đàn ông, tôi có thể nhận thấy cậu ta đang lừa đảo chị (và có thể chính bản thân cậu ta nữa), để phục vụ nhu cầu tình dục của mình trong một thời gian. Khi đã no xôi chán chè hoặc có được một người đàn bà khác thì cậu ta sẽ khóc lóc đòi chia tay chị thôi.
Chúc chị sáng suốt và thành công hơn trong cuộc sống.