Phút thứ tám trận đấu trên sân Montjuic tối 2/2, Gavi và Conechny húc đầu vào nhau khi nhảy lên tranh bóng. Sau đó, Conechny phải rời sân bằng cáng, đeo nẹp cổ và được đưa tới bệnh viện, trong khi Gavi đứng dậy và dự định thi đấu tiếp. Nhưng sau hai câu hỏi của bác sĩ Ricard Pruna, tiền vệ bên phía Barca được yêu cầu đến bệnh viện để kiểm tra thêm.
Theo kênh Movistar, ban đầu, khi bác sĩ hỏi "Hôm nay là ngày mấy", Gavi đáp lại: "Cháu chẳng biết cái quái gì".
Còn với câu hỏi thứ hai "Trận đấu bắt đầu lúc mấy giờ", tiền vệ 20 tuổi trả lời chính xác với đáp án "2h chiều", theo giờ Madrid.
![Gavi (trái) và Conechny gây chấn thương cho nhau khi nhảy lên không chiến trong trận Barca 1-0 Alaves tối 2/2. Ảnh: EFE](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2025/02/03/gavi4-1738564356-9873-1738564463.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FLHiijDRrq_1pUYw3Yq5cw)
Gavi (trái) và Conechny gây chấn thương cho nhau khi nhảy lên không chiến trong trận Barca 1-0 Alaves tối 2/2. Ảnh: EFE
Do không hài lòng với câu trả lời đầu tiên, bác sĩ Pruna thận trọng yêu cầu Gavi rời sân. HLV Hansi Flick và đồng đội cũng khuyên tiền vệ 20 tuổi tuân thủ, trước khi cho Fermin Lopez vào thế chỗ.
Thực tế, chấn thương không gây hậu quả xấu. Sau khi Gavi đến bệnh viện, các xét nghiệm cho kết quả bình thường nên được về nhà. HLV Flick có thể sẽ cho ngôi sao trẻ này nghỉ thêm trước khi tập lại.
Conechny phải chịu chấn thương nặng hơn, nhưng cũng tỉnh táo khi vào viện. Alaves cho biết cầu thủ sẽ được chụp CT sọ não và thực hiện các xét nghiệm liên quan.
Barca kết thúc trận tiếp Alaves bằng chiến thắng 1-0. Robert Lewandowski ghi bàn duy nhất ở phút 62 bằng pha đệm bóng cận thành, sau khi Lamine Yamal sút đập lưng hậu vệ đổi hướng.
Chiến thắng quan trọng này giúp Barca tận dụng thành công cú sảy chân của Real, thua Espanyol 0-1 trước đó một ngày. Hiện, thầy trò Flick vẫn xếp thứ ba với 45 điểm, nhưng chỉ còn ít hơn nhì bảng Atletico một điểm và Real bốn điểm.
Thanh Quý (theo Marca)