Cầu thủ bị PAS Lamia cách ly này là John Kamara, người vừa trở lại CLB sau khi về làm nghĩa vụ cho đội tuyển Sierra Leone trong trận đấu với Cameroon ở vòng loại giải vô địch châu Phi CAN 2015.
PAS Lamia thông báo với Kamara rằng họ làm theo khuyến cáo từ Bộ Y tế Hy Lạp khi cách ly anh khỏi các đồng đội.
"CLB nói với tôi rằng tôi không nên tập trung cùng đội bóng trong khoảng 15 đến 21 ngày tới, vì tôi vừa trở về từ châu Phi và vì virus Ebola. Họ cũng nói rõ rằng tôi nên ở trong nhà, hoặc đi nước ngoài để thăm gia đình, chứ không nên đi tập", Kamara nói với BBC.
Sierra Leone, quê hương của Kamara, là một trong những quốc gia Tây Phi nơi đại dịch Ebola đang hoành hành dữ dội nhất. Vì đại dịch này, đội tuyển Sierra Leone bị LĐBĐ châu Phi (CAF) cấm thi đấu trên sân nhà. Họ phải chọn sân Yaounde, Cameroon làm sân nhà.
Cameroon vẫn chưa có bất kỳ ca nhiễm Ebola nào trong khi bản thân Kamara không hề trở về Sierra Leone từ hơn một năm nay. Nhưng PAS Lamia, đội đang chơi ở giải hạng nhì Hy Lạp, vẫn hàng động quyết liệt để cách ly cầu thủ này khỏi phần còn lại của đội bóng.
"Lần gần nhất tôi về Sierra Leone là khi dự hai trận vòng loại World Cup, gặp Tunisia và Cape Verde. Ở Cameroon, người ta cũng kiểm tra thân nhiệt của tôi hai lần mỗi ngày vào các buổi sáng và tối", Kamara chia sẻ thêm.
Anh không giấu chạnh lòng trước sự lo ngại đến mức kỳ thị từ phía PAS Lamia: "Tôi nói với CLB rằng tôi sẵn sàng làm bất kỳ hình thức kiểm tra y tế nào họ muốn, vì tôi tin mình không nhiễm Ebola. Tôi khong hiểu vì sao họ vẫn cách ly tôi, nhưng tôi tôn trọng quyết định của CLB".
Cầu thủ 26 tuổi này cũng cân nhắc về việc tiếp tục gắn bó với PAS Lamia sau những gì đang xảy ra: "Tôi không thể nói gì về tương lai lúc này, vì tôi cần suy nghĩ kỹ và xin ý kiến từ gia đình, người đại diện trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào".
Đội bóng Lamia trong khi đó từ chối trả lời khi được BBC hỏi về vụ việc.
Phương Minh