FA hôm qua ra quyết định treo giò Riether ba trận cho hành vi cố ý đạp lên mắt cá Adnan Januzaj trong trận đấu hôm 2/11 trên sân Craven Cottage.
![Riether-7318-1383902168.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/11/08/Riether-7318-1383902168.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=L47swbK7co0zVPjhgUyxlw)
Rither trong tình huống nóng nảy đạp vào Januzaj khi tiền vệ trẻ của Man Utd cố tình câu giờ, giữ bóng ở góc sân chờ tan trận. Man Utd lúc này đang dẫn Fulham 3-1.
Mức phạt được thông qua sau khi Tiểu ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Anh (FA) gồm ba cựu trọng tài hàng đầu rà soát lại toàn bộ sự việc.
Do Riether ra đòn kín, toàn bộ tổ trọng tài không thấy sự cố và không đưa vào báo cáo nộp lên FA. Tiểu ban kỷ luật vì thế phải dùng tới bằng chứng là các đoạn băng ghi hình về tình huống để xác định hậu vệ của Fulham có hành vi bạo lực.
Riether sẽ phải ngồi ngoài trong các trận đấu với Liverpool (sân khách) ngày 9/11, Swansea (sân nhà) ngày 23/11 và trận West Ham (sân khách) ngày 30/11. Đây là thiệt thòi lớn cho Fulham, bởi cầu thủ 30 tuổi người Đức là lựa chọn số một của HLV Martin Jol cho vị trí hậu vệ phải.
Nhưng trên Twitter hôm qua, Riether khẳng định anh sẽ không kháng cáo, vì thấy thật sự có lỗi: "Tôi sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật vì hành vi của mình và hy vọng sẽ không phải nhớ tới sự cố này khi trở lại".
"Tôi muốn xin lỗi Adnan", anh chia sẻ hôm qua. "Tôi như không còn là chính mình trong tình huống đó, có lẽ sự căng thẳng đã làm tôi mất kiểm soát. Tôi cũng muốn xin lỗi đồng đội, người hâm mộ và mọi người ở Fulham vì những gì xảy ra hôm thứ bảy tuần trước".
Phương Minh