Trao đổi với phóng viên của VnEpress.net sáng nay, ông Nhật cho hay, lãnh đạo đội bóng rất bất ngờ trước hành động bạo lực của Wole. "Theo tôi được biết, trước đó Ngọc Hùng và John Wole không hề có mâu thuẫn gì. Sáng thứ bảy, tôi đánh quần vợt cách đó vài chục mét, nhìn thấy xe hai người đi ngược chiều nhau. Khi tôi vừa quay vào sân thì nghe tiếng ầm, và Ngọc Hùng nằm bất tỉnh dưới đất. Khi tôi chạy ra và chở Ngọc Hùng đi bệnh viện thì John Wole vẫn còn đứng ở đó", ông Nhật kể.
Trung vệ đội phó Ngọc Hùng (phải) đã tỉnh và trở về CLB, nhưng phải phẫu thuật sắp lại xương gò má vào đầu tuần. Ảnh: An Nhơn. |
Về hướng giải quyết, vị Giám đốc điều hành này cho hay, đội bóng sẽ có những mức phạt thích đáng với Wole. Tuy nhiên, án phạt đó vẫn sẽ phải dựa vào quy chế của đội bóng, của tình tiết vụ việc và kết luận từ cơ quan điều tra. Wole có thể sẽ bị trừ hai tháng lương, hay cao hơn là cắt đứt hợp đồng. "Hiện công an còn điều tra nên chưa biết đâu là nguyên nhân dẫn đến John Wole có hành động mang tính côn đồ đến thế. Thế nên chúng tôi chưa thể báo cáo sự việc lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Riêng về đội bóng, để giúp công tác điều tra, chúng tôi đã đình chỉ Wole hai trận thi đấu cuối của giải V-League và tạm giữ hộ chiếu để anh khỏi trốn đi".
Tuy nhiên, ông Nhật cho biết, tối qua, sau khi trở về tờ cơ quan công an, John Wole đã âm thầm rời khỏi đội. "Wole còn hợp đồng một năm với CSG, nên cầu thủ này không thể đi thi đấu cho bất cứ CLB nào khác được", ông Nhật khẳng định.
Về Wole, ông Nhật vẫn cho rằng, trung vệ người Nigeria này vốn là một cầu thủ tốt, có năng lực cả trong thi đấu và tập luyện. Vì thế, ông phán đoán: "Nguyên nhân có thể do một lời nói nào đó của Hùng đối với Wole".
Nhưng ông Nhật cũng nhấn mạnh, dù Ngọc Hùng đến hết giải không còn là người của Cảng Sài Gòn thì với trách nhiệm, lãnh đạo vẫn sẽ bảo vệ quyền lợi cho Hùng. "Trước mắt, đội bóng sẽ chi toàn bộ tiền thuốc men để giúp Hùng điều trị. Chúng tôi sẽ đấu tranh cho quyền lợi của Hùng, nếu anh ấy thật sự bị John Wole ngang nhiên đánh".
Phía công an, ông Vũ Xuân Thanh, Trưởng công an quận 7 (TP HCM) cho biết, sau khi tiếp nhận vụ việc và lấy lời khai hai bên, đã cho phép đội bóng bảo lãnh cầu thủ Wole về đội. Còn việc xử lý như thế nào sẽ chờ kết quả chấn thương, đồng thời cũng như yêu cầu của người bị hại. "Đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ của đội bóng. Chúng tôi chỉ xứ lý nếu người bị hại yêu cầu", ông Thanh nói thêm.
An Nhơn