![anh-1-8095-1404272266.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/07/02/anh-1-8095-1404272266.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oQpb4SMMsDNhEPPPdfQhmw)
Bieniewicz lúc sinh thời.
Trọng tài John Bieniewicz phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch hôm chủ nhật vừa qua. Ông trước đó bị cầu thủ Baseel Abdul-Amir Saad đấm vào đầu vì quyết định rút thẻ đỏ với anh ta trong một trận đấu nghiệp dư tại Livonia, gần Detroit, Michigan (Mỹ).
Sáng qua 1/7 (theo giờ địa phương), người phát ngôn của bệnh viện Detroit Receiving thông báo việc Bieniewicz không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 44.
Baseel Abdul-Amir Saad bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, ngay trong ngày cầu thủ 36 tuổi này đã ra đầu thú, nộp 500.000 đôla để được tại ngoại.
Dự kiến ngày 10/7 tòa án quận Livonia sẽ tiến hành xét xử Baseel Abdul-Amir Saad.
John Bieniewicz là một kỹ thuật viên lọc máu tại bệnh viện Mott Children. Từ thời là sinh viên ông đã đam mê thể thao nên quyết định chọn trọng tài làm nghề tay trái. Vị vua sân cỏ ra đi để lại một vợ và hai con thơ. Người bạn thân Jim Acho đã phải đứng ra kêu gọi quyên góp để lấy tiền lo đám tang và hỗ trợ gia đình Bieniewicz.
Bạo lực sân cỏ là vấn đề đáng báo động tại Mỹ. Tháng 4/2013, một cầu thủ 17 tuổi cũng đã lao vào tấn công trọng tài Ricardo Portillo, khiến ông này qua đời sau một tuần hôn mê.
Quỳnh Cao