
Levitsky quỳ xuống cầu hôn.
Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Slutsk và Neman tại giải vô địch Belarus hôm 29/6.
Levitskiy trong trận này không chỉ cố ghi bàn đem lại niềm vui cho các CĐV mà còn để thực hiện một kế hoạch được chuẩn bị bí mật từ lâu. Sau pha lập công, cầu thủ này chạy đến đường biên để nhận một chiếc hộp đựng nhẫn cưới từ đồng đội, sau đó chạy đến gần khán đài, nơi bạn gái đang ngồi xem, quỳ một chân xuống và nâng nhẫn lên để cầu hôn.
Sau một khoảng khắc bất ngờ, bạn gái của Levitskiy chạy xuống nhận lời và trao một nụ hôn nồng cháy.
Niềm vui nhân lên nhiều lần, kết thúc trận đấu, Slutsk giành chiến thắng 4-0 trước Neman. Nhờ trận thắng này, đội bóng của Levitskiy thoát khỏi vị trí cuối bảng khi có nhiều hơn Vitebsk một điểm (9-8) sau 12 vòng.
Nhật Kỳ