Miley, ở tuổi 17 và 229 ngày, là người trẻ nhất ghi bàn tại giải từ sau Federico Macheda của Man Utd năm 2009. Pha lập công của tiền vệ trẻ cởi bỏ áp lực cho Newcastle, giúp chủ nhà chơi bóng thoải mái và tự tin hơn để ghi thêm hai bàn nhờ công Miguel Almiron và Dan Burn. Chiến thắng 3-0 giúp Newcastle tạm chiếm vị trí thứ sáu của Man Utd, với 29 điểm.

Miley mừng bàn mở tỷ số trong sự chia vui của đồng đội Guimaraes, trên sân St James' Park hôm 16/12. Ảnh: Reuters
Mọi chuyện có thể không dễ dàng với Newcastle, nếu Raul Jimenez của Fulham không bị đuổi ngay trong hiệp một. Tiền đạo đội khách bay người kung-fu hướng về phía Sean Longstaff, nhưng kịp thu chân ngay trước khi va chạm. Dẫu vậy, hông của Jimenez vẫn tông thẳng vào đầu của Longstaff do anh nhảy quá cao. Tiền vệ Newcastle không bị đau, nhưng trọng tài Sam Barrott vẫn quyết định rút thẻ đỏ cho Jimenez sau khi tham khảo VAR.
Mất Jimenez, hàng công ghi 16 bàn trong bốn trận gần nhất của Fulham trở nên hiền lành tại St James' Park. Hàng thủ giữ sạch lưới hai trận gần nhất cũng chỉ đứng vững đến hết hiệp một nhờ may mắn, khi Newcastle bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nổi bật là tình huống Anthony Gordon dứt điểm trúng xà ngang ở cự ly gần.
Fulham chỉ trụ vững đến phút 57, trước khi Miley tận dụng thời cơ mở tỷ số sau nỗ lực của Bruno Guimaraes. Trước khi toả sáng ở trận gặp Fulham, Miley cũng là cầu thủ trẻ nhất của Newcastle kiến tạo ở Ngoại hạng Anh và Champions League, khi ghi dấu giày vào các bàn thắng trước Chelsea và AC Milan.
Sau đó không lâu, Fulham nhận bàn thua thứ hai. VAR lại giúp Newcastle, khi cho rằng Callum Wilson không việt vị trong pha thoát xuống, dẫn đến bàn thắng vào lưới trống của Miguel Almiron. Sau nhiều pha hãm thành nguy hiểm, Newcastle ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 82 sau hai pha dứt điểm liên tiếp của Dan Burn.
Ngắt được mạch ba trận thua và vươn lên thứ năm, HLV Eddie Howe vẫn không hài lòng trọn vẹn khi mất thêm hai trụ cột. Trung vệ Fabian Schar và tiền vệ Joelinton rời sân trong hiệp một vì chấn thương, khiến danh sách bệnh binh của chủ nhà nối dài lên hơn chục người. Niềm an ủi với Howe là đội bóng của ông sẽ không còn phải thi đấu với mật độ dày đặc trong thời gian tới, do đã bị loại khỏi Champions League.
Vy Anh