Mourinho, cách đây hai hôm, tự tin nói rằng mùa giải 2014-2015 sắp tới là sự khởi đầu cho kỷ nguyên thống trị của Chelsea mà ông tin rằng sẽ kéo dài cả thập kỷ. Tuy nhiên, trận giao hữu đầu tiên của thầy trò nhà cầm quân này hôm qua lại không hề có bất kỳ biểu hiện nào cho thấy đó là bình minh của kỷ nguyên thống trị mà Mourinho chờ đợi.

Luis ra mắt, nhưng không để lại nhiều ấn tượng cho đến khi rời sân ở phút 60.
Trên sân Worthersee, Nam Tyrol, Áo, ông sử dụng đội hình không phải mạnh nhất để đấu với PR Pellets - đội bóng ít tiếng tăm chỉ đứng thứ năm ở giải vô địch Áo mùa trước. Nhưng dù có quá nửa thành phần là các sao trẻ, Chelsea hôm qua vẫn có một bộ khung không đến nỗi tồi với những trụ cột như Cech, Ivanovic, Terry, Matic, cùng tân binh hậu vệ trái Felipe Luis.
Tuy nhiên, đại gia của Ngoại hạng Anh đã bất lực trong phần lớn thời gian. Cả hiệp một, họ chỉ có đúng một tình huống nguy hiểm, khi cầu thủ 17 tuổi Izzy Brown đối mặt với thủ môn Sollbauer và sút đúng vào vị trí anh này đã chọn. Sang hiệp hai, Chelsea thậm chí còn thủng lưới trước khi thủ môn kỳ cựu Petr Cech để cú sút của cầu thủ đối phương Silvio de Oliveira chạm tay nẩy qua vạch vôi.
Mãi đến phút 84, Chelsea mới kịp vuốt mặt, gỡ thể diện với tình huống làm bàn của Jeremie Boga, cầu thủ 17 tuổi mà Mourinho tung vào sân từ đầu hiệp hai. Tài năng người Pháp này vượt qua một loạt nỗ lực truy cản để nhận đường chuyền dài của Ivanovic rồi kết thúc lạnh lùng, ấn định kết quả 1-1.

Boga - người giải cứu Chelsea trước PR Pellets.
"Tôi nghĩ đây là một trận cầu hoàn hảo, vì chúng tôi đạt được những mục tiêu mà đội đề ra cho trận đấu. PR Pellets chơi theo đúng kiểu chúng tôi cần. Chelsea vẫn trong giai đoạn tập huấn và sẽ tiến bộ dần qua các trận đấu. Việc gặp một đối thủ chơi khỏe hơn, nhanh hơn như họ là điều tốt cho chúng tôi", Mourinho nói sau trận.
Linh Linh